Vòng chung kết Cúp Quốc gia 2004: Bình Định có trận thắng đầu tiên
10:28', 2/7/ 2004 (GMT+7)

Trong cái nắng gay gắt và gió Lào rát mặt của thành Vinh, chiều 1-7, các cầu thủ Bình Định (BĐ) ra sân trong trạng thái uể oải. Cái uể oải có ngay từ trong tư tưởng khi ai cũng muốn sớm hoàn tất nhiệm vụ với Cúp Quốc gia để được về nhà nghỉ xả hơi.

BĐ không muốn đi xa hơn còn có lý do nữa là không thích lặp lại cái tình trạng vô địch Cúp Quốc gia nhưng lại buộc phải buông Cúp C1 để tập trung cho V-League. Và có lẽ chính vì không có động lực nào thúc giục nên BHL đội BĐ đã thả lỏng cầu thủ khá thoải mái. Dù có lệnh giới nghiêm sau 22 giờ 30 nhưng người ta vẫn thấy các cầu thủ BĐ tản bộ thư giãn, nếu thích vẫn được phép coi Euro đến sáng và điện thoại di động thì cứ việc réo suốt ngày mà chẳng ai quan tâm đến việc thu giữ. Thừa Thiên Huế càng oải hơn khi tham dự vòng chung kết Cúp Quốc gia trong điều kiện đội vừa trật mục tiêu thăng hạng chỉ trong gang tấc và không đăng ký một cầu thủ ngoại nào.

Trận đấu chiều 1-7 được đánh giá là có chuyên môn thấp. BĐ xuất phát với đội hình có đủ 3 cầu thủ ngoại là: Nirut, Issawa và Pipat nhưng Issawa chỉ đá được đến phút thứ 30 thì bị thay ra bằng Yuthaijak do chấn thương lật cổ chân. Chơi hay hơn nhưng BĐ lại bị dẫn trước. Phút thứ 20, Vũ Tiến Thành thực hiện quả phạt góc như đặt vào chiếc đầu cao hơn tất cả của Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn và cú đánh đầu hiểm hóc đã khiến thủ môn Minh Quang không một động cựa.

Phút thứ 33, Đặng Ngọc Tuấn vào thay Ngọc Bảo và chơi vị trí tiền vệ trái (Văn Hiển thay vị trí của Bảo, Văn Tâm vào giữa thay Hiển nhường vị trí tiền vệ trái cho Ngọc Tuấn), BĐ chơi sắc sảo hơn trong tấn công. Phút thứ 38 Ngọc Tuấn sút phạt từ cự ly 18m và quả sút quá đẹp đi vào góc cao cầu môn Đức Anh, san bằng tỉ số. Phút thứ 41, Pipat cướp bóng vượt qua 2 hậu vệ Thừa Thiên Huế, chỉnh qua tay thủ môn nhưng bóng lại chạm cột dọc. Phút thứ 75, Xuân Hùng (vào thay cho Văn Tâm trước đó) dốc bóng dọc biên trái và chuyền vào giữa cho Pipat. Trong tư thế không có ai kèm, Pipat ung dung sút nâng tỉ số lên 2-1. Phút thứ 83, Minh Mính cầm bóng đột phá bị Quốc Huy phạm lỗi trong vòng cấm và Pipat lại thực hiện thành công quả phạt 11m nâng tỉ số lên 3-1.

Với 2 bàn thắng, Pipat được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và được tặng thưởng một đầu đĩa VCD.

. Gia Huy - Quang Khanh

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Buồn quá Czech ơi!   (02/07/2004)
Lễ hội đâm trâu của đồng bào Ba na   (01/07/2004)
Bồ Đào Nha lần đầu tiên vào chung kết Euro   (01/07/2004)
Những thành công bước đầu của quần vợt Bình Định  (30/06/2004)
Trùng tu tháp Chăm: Bài toán chưa lời giải  (30/06/2004)
Tháp Chăm Bình Định: Từ kiến trúc đến lịch sử  (30/06/2004)
Bán kết Euro 2004: CH Czech và Bồ Đào Nha sẽ chiến thắng  (29/06/2004)
Bồ Đào Nha trước cơ hội "ngàn năm có một"   (28/06/2004)
CH Czech vào bán kết  (28/06/2004)
Bình Định đăng cai tổ chức vòng loại giải bóng đá U.18 quốc gia, bảng C   (27/06/2004)
Cổ động viên Anh phản đối trọng tài Thụy Sĩ   (27/06/2004)
Hà Lan và Hy Lạp vào bán kết   (27/06/2004)
VCK Cúp Quốc gia 2004: Bình Định chắc suất vào bán kết   (25/06/2004)
Trận tứ kết Anh - Bồ Đào Nha: Nghẹt thở  (25/06/2004)
CH Czech và Hà Lan vào tứ kết   (24/06/2004)