Đội tuyển bóng đá Việt Nam: Xáo trộn lực lượng vì chấn thương
11:20', 27/7/ 2004 (GMT+7)

Tập trung chưa đầy hai ngày, đội tuyển VN đã vấp phải một tổn thất lớn khi có đến 3 vị trí bị chấn thương khiến HLV Tavares than trời vì không dễ tìm người thay thế.

* Tiếc cho Hữu Thắng, Văn Hạnh, Tuấn Phong

Bài tập thể lực chạy 6.000m của đội tuyển Việt Nam

Qua trao đổi với báo chí, bác sĩ của đội tuyển Nguyễn Trọng Hiền cho biết một tin không vui: "Phong bị chấn thương gót từ trước SEA Games 22 nhưng vẫn cố thi đấu. Đã thế khi trở lại CLB để chơi tại V-League, anh không được điều trị đúng mức nên gót chân càng bị tổn thương. Phong không bị vỡ gót hay viêm gót nhưng chấn thương này cần nhiều thời gian để điều trị mới khỏi dứt, ít nhất phải trong 3, 4 tháng. Còn vào lúc này, Phong tập luyện thế nào được khi còn không... xỏ nổi giày tập vì quá đau!". Tình hình chấn thương đầu gối phải của Thắng rất dai dẳng và cũng phải mất nhiều tháng để hồi phục. Nhưng điều quan trọng trước mắt là phải tìm được cách chữa trị đúng phương pháp. Các bác sĩ của đội tuyển đã đưa Thắng tới Bệnh viện Việt - Pháp tại Hà Nội vào chiều qua và sau khi chuyên gia người Pháp Micheal Lojanxon trực tiếp khám cho Thắng, BHL đã quyết định trả cả hai về lại CLB.

HLV Tavares rất lo lắng vì hai cầu thủ có thể chơi được ở vị trí của Tuấn Phong và Hữu Thắng là Đức Mạnh lại bị tràn dịch màng phổi và Trung Kiên cũng bị chấn thương. Chưa hết, vào sáng 26-7, thủ môn Võ Văn Hạnh bị phát hiện chấn thương giãn dây chằng gối và BHL đã quyết định gọi thủ môn trẻ Bùi Quang Huy (SĐNĐ) thay thế. Mãi đến cuối giờ chiều 26-7, Ban các đội tuyển LĐ cho biết dự kiến tiền vệ Trần Duy Quang của Delta Đồng Tháp sẽ được triệu tập thay Hữu Thắng. Nhưng phải chờ xem HLV Tavares có đồng ý không.

Trong chiều 26-7 đội tuyển đã chạy kiểm tra 6.000m, kết quả Hùng Dũng chạy tốt nhất với 24'34". Riêng thủ môn Dương Hồng Sơn xin phép về Nghệ An ngay để chịu tang bà nội mất và sẽ tập trung lại vào tối 27-7.

* LĐBĐVN đổ lỗi cho... bưu điện!

Nói đến trường hợp cầu thủ Duy Hoàng không lên tập trung đúng hẹn do không nhận được giấy triệu tập và bị HLV Tavares loại, ông Nguyễn Hiển - Trưởng ban các đội tuyển quốc gia cho biết: "Chắc chắn không phải do lỗi của LĐBĐVN. Từ chiều 20-7, chúng tôi đã gửi phát chuyển nhanh giấy triệu tập và còn cẩn thận hơn là trước đó đã fax xuống Nam Định. LĐ đang tiến hành kiểm tra lại. Nếu do bưu điện thì có lẽ phải yêu cầu bưu điện bồi thường và... xin lỗi. Chúng tôi cũng vẫn chưa thể khẳng định Duy Hoàng có được triệu tập lại hay không vì việc này hoàn toàn phụ thuộc vào HLV Tavares. LĐ rất khó can thiệp". Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Duy Ly đang dự giải U.18 tại Hải Phòng tỏ ra bức xúc: "Tôi không rõ lý do gì mà Nam Định lại không nhận được giấy triệu tập nhưng đúng là trong chuyện này, Duy Hoàng không có lỗi nên không thể khẳng định Hoàng vi phạm kỷ luật được. Có lẽ LĐ sẽ phải bàn bạc trao đổi lại với HLV Tavares vì trục trặc là do khách quan chứ không phải do cá nhân này". Dù ông Ly khẳng định những cầu thủ bị loại có thể sẽ được gọi lại nhưng HLV Tavares đã một lần nhân nhượng LĐ về chuyện tự ý gạch tên Mạnh Dũng và thật khó xảy ra chuyện này lần thứ hai đối với trường hợp Duy Hoàng!

. Theo Thanh Niên

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đào tạo bóng đá trẻ ở Bình Định còn chưa hợp lý  (26/07/2004)
Chấm dứt thời kỳ năn nỉ các "ông sao"   (26/07/2004)
11 VĐV Việt Nam dự Olympic Athens 2004  (25/07/2004)
Đội tuyển bóng đá VN: Vì sao thế hệ vàng "bốc hơi"?   (23/07/2004)
Ngày hội khỏe của giới viên chức   (23/07/2004)
Lễ ra mắt CLB bóng đá Hoa Lâm - Bình Định sẽ diễn ra hoành tráng  (22/07/2004)
Nhộn nhịp "Con đường Di sản miền Trung"  (22/07/2004)
Bước đột phá của xã hội hóa thể thao   (21/07/2004)
U 21 Bình Định phấn đấu nhì bảng  (21/07/2004)
Vì sao chúng ta cứ mãi là khán giả ở các vòng chung kết?   (20/07/2004)
Đôi bờ Hiền Lương   (20/07/2004)
Cú bứt phá ngoạn mục của bóng bàn Bình Định   (19/07/2004)
Khai quật khảo cổ khu vực Tử Cấm thành - thành Hoàng Đế   (19/07/2004)
Khai mạc Asian Cup 2004  (18/07/2004)
Một số gương mặt mới được gọi vào đội tuyển quốc gia   (16/07/2004)