Hai gương mặt taekwondo được kỳ vọng ở Olympic Athens
12:5', 11/8/ 2004 (GMT+7)

Bộ môn taekwondo từng mang về cho Đoàn TTVN 1 huy chương bạc tại Olympic 2000. Lần này, kỳ vọng của đoàn cũng chỉ ở bộ môn taekwondo. Báo Bình Định xin giới thiệu 2 gương mặt của taekwondo Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị bước vào sàn đấu ở Athens.

* Nguyễn Văn Hùng: nhờ học võ tôi biết kiềm chế

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng là con thứ 3 trong một gia đình nghèo có 4 anh em ở Thanh Hóa. Ba anh làm nghề lái xe ở Hà Nội nên thường xuyên vắng nhà khiến mẹ anh rất vất vả. Thuở bé, Hùng rất chịu khó làm lụng giúp đỡ mẹ. Anh làm được nhiều việc, cả việc nhặt củi và nấu cám cho heo. Vì khỏe ăn nên Hùng luôn thấy đói và nhiều lúc phải ăn thêm khoai lang. Nhờ thể hình cao lớn, năm 16 tuổi Hùng được tuyển vào chơi bóng chuyền và sống nội trú ở tỉnh. Từ đây, Hùng chuyển qua tập luyện taekwondo và không ngừng tiến bộ. Được chọn vào đội tuyển taekwondo quốc gia và dưới sự dạy dỗ của thầy Để, Hùng đã trưởng thành nhanh chóng.

Taekwondo là môn thể thao đòi hỏi tính kỷ luật rất cao. Anh tâm sự: "Tôi học được rất nhiều ở thầy Để. Thầy đã chỉ cho chúng tôi từ cách ăn mặc, đi đứng, cư xử..., thầy sống rất thoải mái nhưng cũng rất nghiêm khắc". Cá tính của Hùng là hiếu thắng điều đó giúp ích rất nhiều cho Hùng trong tập luyện bởi "hiếu thắng" nên Hùng luôn cố găng để trở thành VĐV số 1 trong đội. Nhưng anh cũng không ngại khi tâm sự với các nhà báo: "Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình may mắn, nếu không có thể thao chắc là tôi hư mất bởi tính hiếu thắng nên tôi thường bị lôi cuốn vào trò chơi cờ bạc. Nhờ tập võ, tôi biết giữ gìn kỷ luật và kiềm chế mình hơn".

Nguyễn Văn Hùng là nhà đương kim vô địch SEA Games ở hạng cân 80 kg. Anh là niềm hy vọng số 1 của đoàn TTVN tại Olympic Athens 2004.

* Nguyễn Quốc Huân: khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ

Nguyễn Quốc Huân tại buổi lễ kết nạp vào Đảng

Cũng giống như Nguyễn Văn Hùng, Huân xuất thân từ là một gia đình nghèo, là con thứ 4 trong số 6 anh chị em sống trong một xóm lao động nghèo ở quận 11 - TPHCM. Cha Huân, ông Nguyễn Văn Hà là HLV môn taekwondo của Phòng TDTT ở quận. Khi còn học phổ thông, Huân giỏi môn Toán, Lý và anh đã vận dụng khá tốt kiến thức của 2 môn học này vào taekwondo. Từ việc nghiên cứu cách ra đòn của đối thủ đến những bài tập kỹ thuật, Huân đều ghi chú cẩn thận, chính xác theo góc độ hình học và nguyên lý vật lý. Sở trường của Huân là cú đá lái xoay người 180 độ. HLV Trần Quang Hạ đánh giá: "Đòn đá lái chính là một trong những sở trường mà Huân tập rất kỹ. Đó là một trong những bài phản công rất hiệu quả".

Bên cạnh những chuyến tập huấn, những giờ thi đấu miệt mài, Huân luôn dành thời gian rảnh đến với lớp năng khiếu quận, truyền đạt kinh nghiệm cho lớp trẻ. Ngoài ra, anh còn là một thanh niên tình nguyện rất hăng hái trong công tác xã hội, từ thiện. Ngày 29-7 vừa qua, Huân được kết nạp Đảng. Sau lời tuyên thệ, Huân bồi hồi tâm sự: "Tôi thật xúc động. Trước mắt, tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong đợi của mọi người bằng thành tích tốt tại Olympic Athens. Tôi không bao giờ quên lời dạy của Bác Hồ: Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, một chút tự cao đã là nhiều".                  

. Quang Khanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hai người hùng của bóng đá Sông Lam: Một người bơ vơ, một người gục ngã   (10/08/2004)
An ninh tại Olympic Athens 2004: Hy Lạp "đau đầu"  (10/08/2004)
Việt Nam đồng đăng cai Asian Cup 2007   (09/08/2004)
Khai mạc Tuần Văn hóa ASEAN tại Hà Nội  (09/08/2004)
Hoa Lâm muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Bình Định  (08/08/2004)
CLB Hoa Lâm - Bình Định: Tên mới, chất lượng mới  (08/08/2004)
Lễ hội Văn hóa - Thể thao miền biển lần thứ VI: Sôi động, nhưng...   (06/08/2004)
Trước Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần 6: Huế như đang trẻ ra...   (05/08/2004)
SLNA cấm thi đấu 6 cầu thủ, trong đó có Văn Quyến  (05/08/2004)
LĐBĐ VN chính thức ký hợp đồng với HLV thể lực Biro   (03/08/2004)
Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự Olympic Athens 2004   (03/08/2004)
Sôi động phong trào TDTT ở các xã vùng cao Hoài Ân   (02/08/2004)
Quy Nhơn đạt giải nhất toàn đoàn  (02/08/2004)
Tavares với cuộc "cách mạng" lần thứ hai  (01/08/2004)
Đào tạo bóng đá trẻ ở Bình Định còn chưa hợp lý  (30/07/2004)