LG Cup 2004: Giải đấu sẽ có chất lượng cao
10:41', 20/8/ 2004 (GMT+7)

Chiều nay (20-8), LG Cup sẽ chính thức được khai mạc tại SVĐ Thống Nhất TP HCM. Với sự tham dự của 4 đội bóng nước ngoài gồm: Tuyển Ấn Độ (TÂĐ), Tuyển Sinh viên Hàn Quốc (TSVHQ), Malaysia và Myanmar cùng với ĐTVN và ĐT TPHCM, giải đấu hứa hẹn sẽ có chất lượng cao.

* Nhận diện đối thủ

ĐTVN sẽ chơi như thế nào phụ thuộc vào sự lựa chọn của HLV Tavares

Đội bóng được đánh giá cao nhất trong các đội tham dự LG Cup lần này là TÂĐ. Đây là đội bóng từng giật ngôi vô địch LG Cup năm 2002, và trong số 20 cầu thủ đến TP HCM lần này đã có đến 11 cầu thủ từng đăng quang tại mùa giải ấy. Dù chỉ có 10 ngày tập luyện chung để chuẩn bị cho LG Cup 2004 nhưng không vì thế mà TÂĐ kém mạnh. Những gương mặt nổi bật nhất của TÂĐ là: tiền đạo Baichung Bhutia, thủ môn Sangram Mukherjee và các hậu vệ Mashesh Gawli, Debjit Ghosh. HLV Stephen Constantine không giấu tham vọng sẽ tập trung sức lực để một lần nữa mang chiếc cúp về New Dehli. Cùng bảng A với Ấn Độ là Đội tuyển Myanmar và ĐTVN. Trước khi gặp ĐTVN ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Ấn Độ sẽ có trận quyết đấu với Đội tuyển Myanmar.

TSVHQ cũng được đánh giá khá cao ở LG Cup lần này. Đây là những cầu thủ ưu tú nhất được tập hợp từ các trường đại học ở Hàn Quốc. Đội được thành lập cách đây 2 tháng tuy nhiên thực tế họ chỉ có được 15 ngày tập luyện với nhau. TSVHQ có thể hình khá lý tưởng với chiều cao trung bình 1,8m và đều ở độ tuổi U20. Trong đội hình của TSVHQ có một số cầu thủ nổi bật: tiền vệ đội trưởng Hwang Ji Yun, hậu vệ Yeom Ki Hun và tiền đạo Han Seung Hyun. HLV TSVHQ cho hay: "Mục tiêu của chúng tôi là thể hiện hết khả năng của mình và đạt được một kết quả tốt nhất. Hy vọng TSVHQ sẽ gặp ĐTVN trong trận chung kết." Nằm trong bảng B có vẻ nhẹ nhàng bởi đối thủ của TSVHQ là ĐT TPHCM và Malaysia. Với ĐT TPHCM không phải là quá mạnh do bóng đá TPHCM đang thời kỳ khủng hoảng, hơn nữa đội vừa thua 0-3 trong trận giao hữu với ĐTVN. Còn với đội Malaysia thì tham dự giải với thành phần là đội tuyển B, các cầu thủ tuổi đời còn rất trẻ. Việc tập trung đội hình tham dự giải cũng đã gặp khó khăn do các cầu thủ Malaysia đang phải đá ở giải nhà nghề của quốc gia. Chỉ tiêu của Malaysia đặt ra ở giải này cũng chỉ là nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho SEA Games 23.

* Cơ hội cho ĐTVN

Chiều nay, ĐTVN sẽ chơi trận đầu tiên ở vòng bảng với Đội tuyển Myanmar và nếu thắng được trận này, ĐTVN sẽ gặp TÂĐ ở lượt cuối của vòng bảng và khả năng vào bán kết là không quá tầm. Tuy nhiên, HLV trưởng Tavares vẫn một mực giữ quan điểm không coi LG Cup là mục tiêu của đội tuyển. Dù vậy, người hâm mộ vẫn mong mỏi ĐTVN ra mắt với khả năng cao nhất mà mình hiện có. Những trận đấu tập huấn vừa qua cho thấy rằng, ĐTVN sẽ chơi hay hơn hẳn trong đội hình 4-4-2. Đội hình tốt nhất hiện nay, theo chúng tôi, vẫn là: thủ môn Minh Quang; trung vệ: Mạnh Dũng, Hùng Dũng; hậu vệ: Quang Trãi, Huy Hoàng; tiền vệ: Trường Giang, Minh Phương, Tài Em, Huỳnh Đức (hộ công); tiền đạo: Văn Quyến, Công Vinh. Nhưng nếu không coi trọng thành tích ở giải đấu này thì mọi cơ hội ra sân sẽ chia đều cho các tuyển thủ.

. Quang Khanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Khám phá Olympic   (19/08/2004)
Tuổi trẻ học đường hành hương về Đất Tổ  (19/08/2004)
Đội tuyển bóng đá Việt Nam trước thềm LG Cup 2004: Cuộc ra mắt bất đắc dĩ  (18/08/2004)
Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI: Bình Định bứt phá   (18/08/2004)
Tình yêu trong câu hò Nam Trung bộ  (17/08/2004)
Văn Sỹ Sơn bị treo giò 18 tháng   (17/08/2004)
Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc  (16/08/2004)
Khai mạc Olympic Athens 2004: Hoành tráng và đậm chất thần thoại   (15/08/2004)
Qua Lễ hội VH-TT các xã vùng cao Hoài Ân lần thứ V: Đôi điều ghi nhận   (13/08/2004)
Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2004: Cơ hội cho các VĐV trẻ của Bình Định  (13/08/2004)
LG Cup: Thử thách đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam  (12/08/2004)
Bế mạc Tuần lễ Văn hóa ASEAN  (12/08/2004)
22 giờ ngày 12-8: Lễ kéo cờ Olympic Athens 2004   (11/08/2004)
Hai gương mặt taekwondo được kỳ vọng ở Olympic Athens   (11/08/2004)
Hai người hùng của bóng đá Sông Lam: Một người bơ vơ, một người gục ngã   (10/08/2004)