Vòng chung kết giải bóng đá hạng Nhì năm 2004 tại Quy Nhơn
11:24', 25/8/ 2004 (GMT+7)

15 giờ 30 phút chiều nay (25-8), vòng chung kết giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2004 chính thức khai diễn trên sân Quy Nhơn với sự tham gia của 4 đội: Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Bình Thuận và Đồng Nai.

BTC họp chuyên môn trước giờ thi đấu

Trước đó, vào chiều 24-8 tại Quy Nhơn, BTC vòng chung kết giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2004 đã có cuộc họp chuyên môn. Các đội đều hài lòng với những quy định của BTC đưa ra, riêng Hà Tĩnh có ý kiến cho rằng lịch thi đấu của đội chưa phù hợp (Hà Tĩnh phải thi đấu 2 trận liên tiếp vào ngày 26 và 28- 8). Tuy nhiên BTC cho biết, lịch thi đấu đã có trước khi kết thúc vòng đấu bảng, theo thông báo số 2 của BTC, đội Hà Tĩnh ngẫu nhiên rơi vào mã số đã có sẵn của lịch thi đấu.

Lịch thi đấu:

Ngày 25-8: Khánh Hòa - Bình Thuận

Ngày 26-8: Đồng Nai- Hà Tĩnh

Ngày 28-8: Khánh Hòa - Hà Tĩnh

Ngày 29-8: Đồng Nai- Bình Thuận

Ngày 31-8: Khánh Hòa - Đồng Nai (sân Quy Nhơn); Hà Tĩnh- Bình Thuận (sân Quảng Ngãi)

Các trận đấu đều diễn ra lúc 15 giờ 30 phút, trước mỗi trận đấu sẽ tiến hành lễ chào cờ. Nếu có 2 đội có cùng hiệu số bàn thắng bại... BTC sẽ tiến hành bốc thăm để chọn. Đồng thời để tổ chức tốt trận đấu cuối trên sân Quảng Ngãi, BTC giải đề nghị thành lập BTC sân Quãng Ngãi. BTC sân Quy Nhơn bán vé đồng hạng cho các khán đài, giá 10.000 đồng/vé và sẽ có khu vực riêng cho cổ động viên từng đội. Nhìn chung các đội đều hài lòng với việc bố trí nơi ăn chốn ở, lịch tập luyện của BTC sân Quy Nhơn.

Trước giờ bóng lăn, HLV Vũ Trường Giang của Hà Tĩnh cho biết: Chúng tôi gặp chút khó khăn khi trúng phải lịch thi đấu quá dày, trong 2 ngày 26 và 28, Hà Tĩnh phải thi đấu liên tiếp, sau đó lại phải di chuyển ra Quảng Ngãi để thi đấu trận cuối, điều này ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Tuy nhiên, điều đó không phải là trở ngại lớn. Theo tôi được biết thì Đồng Nai, đội mà chúng tôi gặp đầu tiên, là đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình.

Còn HLV Đặng Quốc Hùng của Khánh Hòa thì: Khi trái bóng chưa lăn thì chưa có thể nói trước điều gì cả, theo tôi thì cả 4 đội lọt vào đến vòng chung kết này đều mạnh như nhau, cơ hội chia đều 50-50 cho các đội. Khánh Hòa có sự chuẩn bị tốt, nhưng các đội khác cũng đâu có kém, thậm chí là chuẩn bị tốt hơn. Chúng tôi quyết tâm ở từng trận một.

Trong khi đó, HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai) tỏ ra rất tự tin: Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho các trận đấu, lực lượng chúng tôi có được khá đồng đều và rất may là không có trường hợp nào bị chấn thương trong những ngày qua. Tôi đánh giá rất cao 3 đội còn lại của vòng chung kết. Theo tôi thì Khánh Hòa có nhỉnh hơn 2 đội còn lại, tuy nhiên, đội nào giành được chiến thắng ở trận đấu đầu tiên thì đội đó rộng cửa thăng hạng hơn.

. P.V

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Giải vô địch bóng ném trẻ toàn quốc 2004: Bình Định đoạt huy chương bạc   (24/08/2004)
Bình Định xếp hạng 3 giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2004   (24/08/2004)
Phòng chống HIV/AIDS tại Thế vận hội Athens   (23/08/2004)
Hoa Lâm - Bình Định vẫn án binh bất động   (23/08/2004)
Đường đến Athens của VĐV khuyết tật Tuyết Loan  (22/08/2004)
Lịch sử linh vật Thế vận hội  (20/08/2004)
7 vận động viên cử tạ tại Athens bị cấm thi đấu vì doping  (20/08/2004)
LG Cup 2004: Giải đấu sẽ có chất lượng cao  (20/08/2004)
Khám phá Olympic   (19/08/2004)
Tuổi trẻ học đường hành hương về Đất Tổ  (19/08/2004)
Đội tuyển bóng đá Việt Nam trước thềm LG Cup 2004: Cuộc ra mắt bất đắc dĩ  (18/08/2004)
Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI: Bình Định bứt phá   (18/08/2004)
Tình yêu trong câu hò Nam Trung bộ  (17/08/2004)
Văn Sỹ Sơn bị treo giò 18 tháng   (17/08/2004)
Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc  (16/08/2004)