HLV Tavares: Bình Định là nơi có những thủ môn giỏi
10:47', 26/8/ 2004 (GMT+7)

Chiều 25-8, ông Tavares, HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam đã đến sân Quy Nhơn để xem trận khai mạc vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì toàn quốc năm 2004 giữa 2 đội Bình Thuận và Khánh Hòa. Mục đích của chuyến đi của ông Tavares là muốn tìm cầu thủ để bổ sung cho đội tuyển, đồng thời thăm người đồng hương Luciano, nguyên là HLV đội Bình Định, hiện nay đang dẫn dắt đội Khánh Hòa. Kết thúc trận đấu, ông Tavares đã dành cho Báo Bình Định một cuộc trò chuyện cởi mở.

- Cảm nhận của ông khi đến Bình Định?

HLV Tavares và HLV Dương Ngọc Hùng tại sân Quy Nhơn

+ Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam mà tôi đang dẫn dắt, có một người quê ở Bình Định là thủ môn Trần Minh Quang, điều này cho tôi sự thích thú. Tôi chỉ nhìn phong cảnh của Bình Định qua kính ô tô khi từ sân bay Phù Cát về Quy Nhơn. Nói chung tôi cảm thấy lạ lẫm, vì là lần đầu tiên đến đây, nhưng đẹp. Ông bạn Luciano có lần đã nói với tôi rằng thành phố biển Quy Nhơn rất đẹp, có bờ cát dài giống như bờ biển Brazil của chúng tôi và thực tế hôm nay tôi cũng thấy như thế. Tiếc là thời gian tôi ở lại Quy Nhơn quá ngắn ngủi, vì phải vội về TPHCM ngay để lo cho đội tuyển, nên không thể đi thăm những cảnh đẹp nơi đây.

- Điều gì khiến ông cảm thấy vui nhất khi đến đây?

+ Lúc nãy tôi nhận ra thủ môn Nguyễn Văn Cường, anh ta là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam mà tôi đã từng làm việc cách đây gần 10 năm. Khi ấy tôi chỉ làm HLV cho đội tuyển Việt Nam gần 2 tháng. Hiện tại trong đội hình mà tôi đang làm HLV có thủ môn Trần Minh Quang, cũng là người Bình Định. Bình Định là nơi đào tạo nhiều thủ môn tốt. Minh Quang thi đấu khá ổn định, tôi luôn đặt niềm tin ở cậu ta.

- Trước khi đến đây ông có biết đến bóng đá Bình Định?

+ Khi ông Luciano còn làm việc ở đây, thỉnh thoảng ông ấy có giới thiệu về đội Bình Định, trong đó cũng có nói đến những cầu thủ thi đấu tốt, nhưng chuyện đã lâu rồi. Tôi chưa hiểu nhiều về đội bóng Bình Định, nhưng điều mà tôi thấy được ở đây là các bạn có một cơ sở tập luyện rất tốt. Sân của Bình Định rất đẹp.

- Ông có thể vui lòng tiết lộ mục đích của chuyến đi lần này đến Quy Nhơn?

+ Tôi đến đây để tìm cầu thủ bổ sung đội tuyển bởi không muốn bở lỡ một cầu thủ giỏi nào, dù họ đang thi đấu ở giải chuyên nghiệp, hạng nhất hay hạng nhì. Hiện tại tôi cũng đã để ý đến một vài cầu thủ ở Khánh Hòa và Bình Thuận, nhưng tôi sẽ giữ bí mật về những cầu thủ mà tôi đã để ý đến.

- Xin cảm ơn ông và chúc ông có nhiều niềm vui khi ở Quy Nhơn.

. Công Tâm (thực hiện)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Lễ hội Văn hóa Việt-Nhật tại Hội An: Thắt chặt thêm vòng tay hữu nghị  (25/08/2004)
Đội tuyển Việt Nam sẽ vào đến trận chung kết   (25/08/2004)
Vòng chung kết giải bóng đá hạng Nhì năm 2004 tại Quy Nhơn   (25/08/2004)
Giải vô địch bóng ném trẻ toàn quốc 2004: Bình Định đoạt huy chương bạc   (24/08/2004)
Bình Định xếp hạng 3 giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2004   (24/08/2004)
Phòng chống HIV/AIDS tại Thế vận hội Athens   (23/08/2004)
Hoa Lâm - Bình Định vẫn án binh bất động   (23/08/2004)
Đường đến Athens của VĐV khuyết tật Tuyết Loan  (22/08/2004)
Lịch sử linh vật Thế vận hội  (20/08/2004)
7 vận động viên cử tạ tại Athens bị cấm thi đấu vì doping  (20/08/2004)
LG Cup 2004: Giải đấu sẽ có chất lượng cao  (20/08/2004)
Khám phá Olympic   (19/08/2004)
Tuổi trẻ học đường hành hương về Đất Tổ  (19/08/2004)
Đội tuyển bóng đá Việt Nam trước thềm LG Cup 2004: Cuộc ra mắt bất đắc dĩ  (18/08/2004)
Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI: Bình Định bứt phá   (18/08/2004)