Dư âm trận Việt Nam - Hàn Quốc 1-2:
Chúng ta thua vì mất tập trung và lỗi cá nhân
15:0', 9/9/ 2004 (GMT+7)

Đó là đánh giá của HLV trưởng Tavares sau trận Việt Nam - Hàn Quốc 1-2, trong khi đối thủ thừa nhận, cần phải học hỏi tinh thần thi đấu các cầu thủ VN.

Theo HLV Tavares, ông đã lường trước đây là một cuộc đối đầu rất khó khăn do đối thủ mạnh hơn hẳn. Tuy nhiên, nếu trong hiệp 1, Việt Nam tận dụng được 3 tình huống trông thấy thì cục diện trận đấu đã có thể khác đi. HLV Tavares cho biết: "Qua những trận đấu như thế này, cầu thủ của chúng tôi sẽ học hỏi được tính chuyên nghiệp: phải tập trung đến phút cuối cùng của trận đấu. Khi Hàn Quốc chỉ còn 10 người trên sân, tôi đã chỉ đạo cho toàn đội chơi pressing. Tuy vậy, do còn mang tâm lý  lo ngại trước một đội bóng lớn nên các cầu thủ đã không dám tranh bóng quyết liệt''. Khi được hỏi nguyên do nào khiến tuyển Việt Nam thua khá đáng tiếc, ông Tavares nói ngay: ''Chúng ta thua vì mất tập trung và lỗi cá nhân. Ở bàn lọt lưới thứ 2, chúng ta đã lập hàng rào sai. Nhưng nếu tiếp tục thi đấu như thế này, chúng ta sẽ tìm thấy tín hiệu tốt khi so tài với Liban và Maldives''.

Huỳnh Đức tranh bóng cùng Lee Chun Soo

Còn việc mãi đến phút 80 mới tung Thạch Bảo Khanh vào sân, ông Tavares thổ lộ: ''Do anh ấy bị ốm, mấy ngày qua không thể tập luyện. Ngay trong trận đấu hôm nay, Bảo Khanh cũng vẫn còn bị sốt. Sẽ thật là nguy hiểm nếu đưa anh ta vào sân, thế nên, tôi chỉ quyết định đưa Khanh vào trong 10 phút cuối''. Cũng theo ông Tavares, về mặt cá nhân, Huỳnh Đức đã chơi rất hay, tuy nhiên chiến thuật của toàn đội thì chưa được tốt lắm.

Trong khi đó, mặc dù tránh dùng đến 2 từ ''thất vọng'' nhưng báo giới Việt Nam và Hàn Quốc đều dễ nhận ra thái độ không hài lòng của HLV Johannes Bonfrere về màn trình diễn của các học trò. HLV Bonfrere nói: "Chúng tôi nhập cuộc rất chậm. Như thế không đúng với phong cách của Hàn Quốc. Tôi hài lòng với 3 điểm đạt được ngày hôm nay. Nếu Hàn Quốc có được tinh thần thi đấu như đội bóng chủ nhà trong hiệp một, thì chúng tôi đâu phải gặp khó khăn như thế." Theo ông Bonfrere, Việt Nam đã vào trận với tất cả những gì mình có, chơi quyết liệt với một tinh thần quyết tâm cao độ.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Mai Liêm Trực đã dành những lời khen ngợi tốt đẹp nhất cho đội tuyển Việt Nam về tinh thần thi đấu và nỗ lực tuyệt vời của toàn đội. Mặc dù thua nhưng chúng ta vẫn có quyền tự hào vì chơi rất hay. Tuy nhiên, cũng như nhiều lãnh đạo có mặt trên sân khác, ông Trực cũng tỏ vẻ tiếc nuối vì 2 bàn lọt lưới của đội tuyển Việt Nam. Theo thủ môn Trần Minh Quang, ở bàn thua phút 75, do hàng rào đá phạt che khuất nên anh không nhìn thấy bóng. Còn với Tài Em: ''Đây là một trận đấu rất hay. Tiếc là đội tuyển VN đã có lúc thi đấu thiếu tập trung nên cuối cùng đã bị thua''.

. Theo VietNamNet, VnExpress

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Khai quật Cung điện của Vương triều Thái Đức Nguyễn Nhạc   (09/09/2004)
Tại giải cờ vua trẻ Đông Nam Á 2004: Hy vọng một thành tích cho các kỳ thủ Bình Định   (08/09/2004)
Giải bóng đá U.20 Đông Nam Á 2004: Thái Lan vô địch, Việt Nam hạng nhì  (07/09/2004)
Sân khấu truyền thống: Cần được "tiếp thị"   (07/09/2004)
HLV Dương Ngọc Hùng được gọi vào đội tuyển lão tướng Việt Nam  (06/09/2004)
Trước trận gặp Hàn Quốc: Tuyển Việt Nam sẽ chơi quyết tâm   (06/09/2004)
Qua giải Võ cổ truyền các CLB tỉnh Bình Định năm 2004: Được và chưa được   (06/09/2004)
Thế vận hội dành cho người khuyết tật   (05/09/2004)
Thú chơi bài chòi   (05/09/2004)
Trung Quốc mong muốn tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh tốt hơn Athens   (03/09/2004)
Khảo sát, bảo tồn nhà ở dân gian truyền thống ở Bình Định   (03/09/2004)
Võ đường Đỗ Văn Tuấn: Nơi ươm mầm những "tay đấm" cừ khôi   (03/09/2004)
Phan Thị Diệu Hằng: Cô gái đa tài   (02/09/2004)
Thể thao Việt Nam không vượt nổi mình!   (01/09/2004)
Kết thúc VCK giải bóng đá hạng Nhì năm 2004: Khánh Hòa vô địch   (01/09/2004)