Vì đâu một "thủ môn quốc gia" trở thành thợ hớt tóc?
10:42', 27/9/ 2004 (GMT+7)

Anh đã từng giúp U15 Bình Định đoạt HCĐ tại Giải Bóng đá thiếu niên và nhi đồng năm 2003- Cúp CIRI, đồng thời đạt danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải". Sau khi Cúp CIRI kết thúc, anh được gọi vào đội tuyển U17 quốc gia, tập trung tại Trung tâm Thể thao Thành Long. Tuy nhiên chỉ tập trung tại đây gần 1 tháng, anh bị "ép" phải rời đội tuyển và hiện nay đang học nghề hớt tóc tại tiệm Thanh Nga, đường N.T.H,  TP Quy Nhơn…

* Thủ môn "hồn Trương Ba, da hàng thịt"

Huỳnh Xuân Phát (hàng ngồi, đầu tiên bên trái) trong đội hình tuyển U.17 quốc gia

Năm 2001, chàng thợ sơn Huỳnh Xuân Phát theo học lớp bóng đá với mức học phí 90.000 đồng/6 tháng. Tại đây, khả năng "bắt gôn" của Phát được phát huy và anh nhanh chóng trở thành một thủ môn có năng lực. Đến năm 2003, đội U15 của Bình Định đi tham gia Cúp CIRI. Thiếu vị trí thủ môn nên HLV Kim Đức đã nói với Huỳnh Xuân Phát về lấy giấy khai sinh và học bạ của người em con ông chú ruột là Huỳnh Kim Đại, sinh năm 1988, để thi đấu. Trao đổi với chúng tôi, Huỳnh Xuân Phát cho biết: "Khi nghe nói được tham gia giải, em rất mừng và về quê xin phép ông chú lấy giấy khai sinh của Kim Đại để thầy Đức lo chuyện hợp thức hóa lứa tuổi thi đấu chứ không nghĩ gì đến hậu quả".

Không ngờ tại giải năm đó, Huỳnh Kim Đại (mà sự thật là Huỳnh Xuân Phát) thi đấu rất tốt, anh đã góp công lớn giúp U15 Bình Định đoạt HCĐ, đồng thời được BTC bầu chọn là "Thủ môn xuất sắc nhất giải". Sau đó "Huỳnh Kim Đại" được gọi vào đội tuyển U17 quốc gia. Tuy nhiên, chỉ tập trung tại đây gần 1 tháng, anh đã được thầy Đức gọi về "để chữa bệnh đau lưng" (?). Rồi hơn 1 năm qua, chẳng thấy thầy Đức gọi trở lại, trong khi chờ đợi ngày trở lại với bóng đá, Huỳnh Xuân Phát đã làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi bản thân và mẹ già. Hiện tại, anh đang theo học nghề hớt tóc tại tiệm Thanh Nga, đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn.

* Vì đâu nên chuyện?

Căn cứ theo hồ sơ mà Huỳnh Xuân Phát cung cấp thì anh sinh ngày 15-1-1985, quê ở huyện Tuy Phước, thường trú tại phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, điều đó cũng có nghĩa khi Phát tham gia Cúp CIRI trong đội hình U15 Bình Định là lúc anh đã 18 tuổi. Rõ ràng việc HLV Kim Đức (căn cứ theo lời kể của Xuân Phát) bảo em phải lấy tên Huỳnh Kim Đại, sinh năm 1988, để thi đấu là việc gian lận tuổi tác. Nhưng tại giải, BTC đã không phát hiện ra được. Khi thủ môn này được gọi vào đội tuyển quốc gia, do sợ sự thật trước sau cũng bị phát hiện nên HLV Kim Đức đã tìm cách đưa Xuân Phát trở về, không cho tham gia đội tuyển.

Xuân Phát kể: "Khi em vào đội tuyển, thầy Đức dặn em cứ giả bộ đau lưng, đừng tập luyện nhiều, lúc đó em cũng chẳng hiểu vì sao nhưng cứ nghe theo lời thầy. Sau gần 1 tháng, thầy vào dẫn em về và nói: về trị bệnh đau lưng, khi nào bớt hẳn thầy sẽ gọi trở lại…".

Dù sao việc Huỳnh Xuân Phát thi đấu xuất sắc tại Cúp CIRI và được gọi vào đội tuyển quốc gia cũng đã chứng tỏ anh là một VĐV có năng lực. Nhưng chỉ vì trò gian lận tuổi để thỏa mãn "căn bệnh thành tích" của những người có trách nhiệm mà giờ đây Huỳnh Xuân Phát không thể thi đấu trở lại.

Việc Huỳnh Xuân Phát phải "từ giã" bóng đá có nguyên nhân là chính anh đã không kiên quyết từ chối khi được đề nghị mượn tên người khác, nhưng đáng phê phán hơn là người đã bày trò cho anh vì "căn bệnh thành tích" để rồi giờ đây anh phải từ bỏ ước vọng được chơi bóng của mình khi tuổi còn rất trẻ.

. N.Đ.D

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Trận chung kết VN - Porto B lúc 19h50 ngày 26-9: Kỳ phùng địch thủ  (26/09/2004)
Trước lượt trận thứ 2 AGRIBANK Cup: Đội tuyển Việt Nam nhọc nhằn vượt dốc   (24/09/2004)
Agribank Cup 2004: Việt Nam thắng Thái Lan 2-1   (24/09/2004)
Hoa Lâm Bình Định với mục tiêu kéo khán giả đến sân   (22/09/2004)
Các dự án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Bình Định   (21/09/2004)
AGRIBANK Cup: Thêm một liều thuốc cho đội tuyển Việt Nam   (20/09/2004)
Hai gương mặt VĐV xuất sắc của võ đường Nguyễn Đức Thắng  (19/09/2004)
Hoa Lâm Bình Định thay "tướng"  (19/09/2004)
Văn hóa làng và làng văn hóa ở An Nhơn   (16/09/2004)
Ông Arjhan làm HLV trưởng đội Hoa Lâm Bình Định   (16/09/2004)
Phải xây dựng "nền móng" bóng đá vững chắc  (15/09/2004)
Kết thúc vòng loại Giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên: U21 Bình Định sớm chia tay   (15/09/2004)
Tìm thấy kiến trúc văn hóa thời Tây Sơn  (14/09/2004)
18 VĐV Bình Định được phong cấp kiện tướng quốc gia  (13/09/2004)
Cầu thủ hạng hai được gọi vào đội tuyển: Kế sách hay thử việc?  (13/09/2004)