Guinness Việt Nam: Người chuyên biểu diễn những pha sởn tóc gáy!
15:43', 30/9/ 2004 (GMT+7)

To con, nước da ngăm đen, tóc dài phủ gáy, khuôn mặt rất "ngầu" cùng với đẳng cấp võ nghệ cao - Quốc Cường là khuôn mặt sáng giá để các đạo diễn chọn đóng những vai phản diện: tên không tặc Lý Tánh trong Khung trời lỗi hẹn, tên cướp biển trong Hồng hải tặc, tên sát thủ trong Lưới trời lồng lộng... Vai nào anh cũng để lại ấn tượng cho người xem. Nhưng, người ta biết đến Quốc Cường không phải chỉ trên phim...

Quốc Cường biểu diễn đâm giáo vào cổ

Sinh năm 1953 tại vùng đất võ nổi tiếng Tây Sơn (Bình Định) nên Quốc Cường (tên thật là Nguyễn Văn Hồng) đã sớm mang trong mình dòng máu phiêu lưu và ham thích võ thuật. Năm 13 tuổi, anh đã lưu lạc tận Phnom Penh (Campuchia) gia nhập vào đoàn xiếc của thầy Thạch Song. 14 tuổi, học Thiếu Lâm bắc phái với thầy Giang Hải Long, 16 tuổi lại "trẩy" sang Lào học Thiếu Lâm bách phàm với thầy Thạch Kim. Hai năm sau trở về Sài Gòn làm đệ tử của võ sư Trần Hữu Hoàng để học Hắc hổ thiết quyền đạo, đồng thời thụ giáo thầy Mai Văn Phát về Trung Sơn võ đạo...

Chừng đó cũng đủ thấy Quốc Cường là một con người đầy nghị lực, ý chí - luôn tìm tòi học hỏi và bền bỉ khổ luyện. Giờ đây, trình độ võ thuật cũng như nội lực công phu của anh đã đạt tới đỉnh cao nghề nghiệp. Anh từng làm chủ nhiệm kiêm diễn viên Đoàn xiếc Quốc Cường trước khi "bén duyên" với điện ảnh nên giờ đây anh là một con người "đa năng": biểu diễn xiếc - khí công - nội công, diễn viên phim, cascadeur...

Về khí công, anh có thể vận công để người khác đâm cùng lúc 3 mũi giáo (ở cổ và ở bụng), lực đẩy mạnh đến độ cong cả cán giáo khiến người xem phải rùng mình, nhắm mắt... nhưng cũng phải mở mắt ra xem thử anh đã... thủng cổ chưa? Và rồi tiếp theo là những tràng vỗ tay tán thưởng. Anh còn nằm ngửa trên bàn chông với một phiến đá to trên ngực để người khác dùng búa tạ "nện" vỡ vụn tảng đá. Rồi dùng tay, gót chân hoặc đầu đập vỡ quả dừa khô. Anh đặc biệt tự hào về ngón "nhất dương chỉ": dùng một ngón tay đâm thủng trái dừa tươi (còn nguyên vỏ) một cách dễ dàng.

Ở lĩnh vực điện ảnh, nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân đặt cho Quốc Cường biệt danh "Lạnh như... tiền!" bởi trong phim Vết thù năm tháng, tên du đãng (Quốc Cường) lãnh nguyên một chai bia lên đầu, chai bia nát vụn mà cái đầu cứ... trơ như đá. Trong phim Nước mắt giang hồ, Quốc Cường (cũng lại là... du đãng) bị Cát Phượng phang luôn một cái ghế lên đầu - ghế thì nát mà đầu chẳng "xi-nhê" gì, rồi ở phim Một đời lầm lỡ, gã Bò Mộng (Quốc Cường) bị một nhóm băng đảng hành hung, chịu những cú song phi tới tấp vào ngực nhưng Bò Mộng vẫn... lạnh như tiền, tức khí một tên cầm thanh gỗ ra sức phang vào đầu nhưng Bò Mộng vẫn... "còn hơn cả bò mộng!".

Khi anh diễn những pha nguy hiểm thì không cần kỹ xảo, đồng thời anh còn nhận đóng thế vai những cảnh nguy hiểm cho các bạn diễn. Nhập cuộc từ năm 1990 trong phim Vết thù năm tháng (đạo diễn Lê Mộng Hoàng) đến nay Quốc Cường đã có mặt trong 42 bộ phim các loại, vai mới nhất của anh là ông thầy võ người Miên Savavit trong phim Một thời ngang dọc (Hãng phim Giải Phóng, đạo diễn Xuân Cường). Trong phim Hồng hải tặc có cảnh tên cướp biển ăn sống một con rắn, người xem dễ nhầm là kỹ xảo. Nhưng không, nuốt rắn là... "nghề của chàng" - trò chơi rất dễ "cắt hộ khẩu" này Quốc Cường vẫn thường biểu diễn ở Suối Tiên, Đầm Sen, Trống Đồng, Lan Anh, Cát Đằng, bar 2000... Anh "chơi" đủ loại: nưa, trăn, hổ mang, rắn lục; trăn, nưa luồn sâu vào miệng khoảng 4 tấc rồi rút ra, con mãng xà cứ ngoe nguẩy cái đầu trông đến phát rét! Còn rắn lục thì mỗi tháng anh nuốt vào bụng khoảng 20 con! Nhưng không phải con rắn nào cũng... dễ nuốt, năm 1996 các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tá hỏa khi phải cấp cứu một bệnh nhân với... một con trăn còn ngo ngoe nơi miệng. Tử thần gõ cửa rồi... đi! Quốc Cường lại cho một con hổ mang dài hơn một mét phùng mang bạnh cổ mổ tới tấp vào cánh tay anh đến tóe máu... Quả là những màn diễn không dành cho những khán giả yếu tim! Cũng cần nói thêm: do "mặt hàng" rắn lục là... động vật hoang dã, ăn vào dễ "mang vạ" nên Quốc Cường đang có ý định thay đổi thực đơn với món mới là... cá kèo (mỗi lần diễn, nuốt sống khoảng... 1 kg! ).

Quốc Cường hiện đã lọt vào "tầm ngắm" của chương trình Tìm kiếm những chuyện lạ - Guinness Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Hành trang anh mang ra Hà Nội biểu diễn cho VTV3 ghi hình sẽ là các tiết mục chưa có người Việt Nam nào làm được: dùng cán giáo đẩy chiếc xe hơi 5 tấn (mũi giáo đâm vào yết hầu); thả một tảng đá 50 kg từ độ cao 2m xuống cánh tay kê trên một trái dừa (hoặc trái sầu riêng); dùng tay bóp vỡ bóng đèn tròn, rồi cho mảnh thủy tinh vào miệng nhai, nuốt (20 bóng đèn); dùng phương pháp yoga đóng 20 cây đinh xuyên qua má, tay, chân, bụng... Quả là rất ấn tượng và độc đáo. Xin chúc anh thành công và ghi tên mình vào "kỷ lục Việt Nam"!

. Theo Thanh Niên

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Còn phải xem xét là lỗi vô tình hay cố ý   (30/09/2004)
Cần phải có trách nhiệm với Huỳnh Xuân Phát  (29/09/2004)
Cửa Đông thành Bình Định sẽ xây dựng lại như thế nào?   (28/09/2004)
Sôi nổi bóng đá phong trào TP Quy Nhơn   (27/09/2004)
Vì đâu một "thủ môn quốc gia" trở thành thợ hớt tóc?   (27/09/2004)
Trận chung kết VN - Porto B lúc 19h50 ngày 26-9: Kỳ phùng địch thủ  (26/09/2004)
Trước lượt trận thứ 2 AGRIBANK Cup: Đội tuyển Việt Nam nhọc nhằn vượt dốc   (24/09/2004)
Agribank Cup 2004: Việt Nam thắng Thái Lan 2-1   (24/09/2004)
Hoa Lâm Bình Định với mục tiêu kéo khán giả đến sân   (22/09/2004)
Các dự án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Bình Định   (21/09/2004)
AGRIBANK Cup: Thêm một liều thuốc cho đội tuyển Việt Nam   (20/09/2004)
Hai gương mặt VĐV xuất sắc của võ đường Nguyễn Đức Thắng  (19/09/2004)
Hoa Lâm Bình Định thay "tướng"  (19/09/2004)
Văn hóa làng và làng văn hóa ở An Nhơn   (16/09/2004)
Ông Arjhan làm HLV trưởng đội Hoa Lâm Bình Định   (16/09/2004)