Manit: "Tôi đã bắt đầu thích Hoa Lâm Bình Định"
10:5', 4/1/ 2005 (GMT+7)

Tiền đạo Manit, cầu thủ vừa chính thức khoác áo Hoa Lâm Bình Định, đã đến TP Quy Nhơn. Anh đã tập luyện cùng với Hoa Lâm Bình Định trong thời gian đội tập huấn tại Thái Lan và đã ghi được 4 bàn thắng cho đội bóng đất võ. Manit đã dành cho Báo Bình Định một cuộc trao đổi khi vừa đặt chân đến Quy Nhơn.

- Cảm nhận của anh về TP Quy Nhơn?

Manit Noyvech

+ Lúc tôi chưa sang đây, tôi đã nghe Quy Nhơn qua lời kể của Issawa, nay được nhìn thấy tận mắt. Theo tôi, Quy Nhơn quá đẹp! Cuộc sống nơi đây yên bình, tất cả mọi người đều thân thiện. Điều tôi ngạc nhiên nhất là ngay từ khi tôi đặt chân đến đây đã có nhiều người gọi đúng tên tôi và vẫy tay chào thân mật. Tôi có cảm giác như mình đã từng sống nơi này vậy.

- Anh có hài lòng với nơi sinh hoạt, tập luyện cũng như tình cảm của những đồng đội mới tại Hoa Lâm Bình Định?

+ Trước khi toàn đội tập luyện ở sân Quy Nhơn, tôi đã được Issawa dẫn đến xem sân rồi, sân Quy Nhơn đẹp lắm. Còn khách sạn mà toàn đội đang ở, tiện nghi sinh hoạt khá đầy đủ, như thế là tốt rồi. Tôi vốn cũng rất đơn giản, không có yêu cầu gì thêm. Còn những đồng đội mới của tôi ư? Họ thật tuyệt vời! Vui vẻ, thân thiện, tốt bụng như trong một gia đình. Hôm 3-1, Issawa đã lấy xe máy đưa tôi đi dạo một vòng TP Quy Nhơn rồi, tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự yêu thích của tôi dành cho thành phố này.

- Anh có nghĩ Hoa Lâm Bình Định là đội bóng mạnh?

+ Hãy còn quá sớm để có thể đưa ra lời nhận xét, bên cạnh đó, tôi chưa hiểu hết các đội bóng đang thi đấu tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi thấy Hoa Lâm Bình Định không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt, cụ thể nhất là trong đợt tập huấn tại Thái Lan vừa qua, họ đã có các trận thắng thuyết phục trước các CLB mạnh của Thái Lan và gần đây đã đoạt chức vô địch tại giải bóng đá tập huấn An Giang. Đó thực sự là những thành tích đáng ghi nhận. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được thi đấu cho một đội bóng như thế. Nói cách khác, tôi đã bắt đầu yêu Hoa Lâm Bình Định và muốn đóng góp công sức của mình vào sự thành công của đội.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

. Công Tâm (thực hiện)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hoa Lâm Bình Định qua giải bóng đá tập huấn An Giang: Đội hình đã ổn định   (03/01/2005)
Trận bán kết thứ 2 (lượt về) Tiger cup 2004: Sẽ là trận hay nhất giải?   (03/01/2005)
Hoa Lâm Bình Định đoạt chức vô địch  (03/01/2005)
Hoa Lâm - Bình Định: Ngựa ô phi nước đại   (02/01/2005)
Theo dấu văn hóa dân gian đất Kinh xưa (*)  (31/12/2004)
Tám đề án nhằm phát triển văn hóa thông tin  (30/12/2004)
Singapore đặt vé cho trận chung kết  (30/12/2004)
Trường Sơn - VĐV tiêu biểu nhất Việt Nam 2004  (29/12/2004)
Trận bán kết thứ 2 Tiger Cup 2004: Ưu thế thuộc về Myanmar   (29/12/2004)
Lương Trung Tuấn thử việc ở đội Cảng Thái Lan   (28/12/2004)
Đội hình tiêu biểu của bóng đá thế giới năm 2004  (28/12/2004)
10 cầu thủ giàu nhất giải Ngoại hạng Anh  (27/12/2004)
Bóng chuyền Bình Định: Nhìn từ các giải đấu phong trào  (27/12/2004)
10 sự kiện thể thao nổi bật năm 2004  (26/12/2004)
Khảo cổ học ở Bình Định: Nét phác thảo đầu tiên về lịch sử một vùng đất  (24/12/2004)