Siêu Cúp Quốc gia năm 2004: Trận đấu cởi mở
10:34', 21/1/ 2005 (GMT+7)

Lần thứ 2 chạm trán ở Siêu Cúp Quốc gia, cũng như suốt quá trình chuẩn bị, cả hai đội đã quá hiểu về nhau. Tuy nhiên, sự hiểu đối thủ sâu sắc hơn lại thuộc về HLV Arjharn của HLBĐ. Nếu theo lý thuyết "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" thì phần thắng ở trận này đang thuộc về HLBĐ.

HLV Arjharn

Có nhiều lý do để nhận định rằng đây chắc chắn sẽ là một trận cầu cởi mở, cống hiến. Trước hết vì nó mở đầu cho mùa giải 2005 và được kỳ vọng như là một sự vớt vát danh dự của những người làm bóng đá Việt Nam sau thất bại của ĐTVN ở Tiger Cup; thứ hai, áp lực thành tích không quá lớn đối với đội HAGL vì trong "bộ sưu tập" cúp của mình đã hiện hữu chiếc cúp của Siêu Cúp và nhất là BHL mới của đội bóng này đang thay đổi lối chơi từ sự chắc chắn chuyển sang sự thanh thoát của tấn công rực lửa; thứ ba, là giá vé khá rẻ (chỉ 10.000 - 20.000 đồng) sẽ kéo khán giả TP. Hải Phòng đến sân Lạch Tray để cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đấu của cầu thủ. Tuy nhiên nguyên nhân quan trọng hơn cả là sự chuẩn bị khá tốt của cả hai đội và cả hai đều có hàng tấn công sắc sảo gồm những cầu thủ hàng đầu của Thái Lan.

Trước khi bước vào trận đấu này (và mùa giải 2005), dưới sự dẫn dắt của HLV Arjharn, HLBĐ đã thi đấu khá thành công ở các giải tập huấn và mang về hai chiếc cúp là Cúp Hoàng đế Quang Trung và Cúp bóng đá An Giang. Dưới sự dẫn dắt của HLV này, các tuyến của HLBĐ đã dần ổn định. Chuyển từ lối chơi 5-3-2 hoặc 3-5-2 sang lối chơi 4-4-2, HLBĐ đã tạo được một hàng tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên phải thi đấu trước một đội bóng có hàng tấn công mạnh vào loại bậc nhất cả nước với bộ ba Kiatisak - Minh Hải - Vimol, chắc hẳn HLV sẽ chọn giải pháp phòng ngự chặt chẽ, ngay từ tuyến hai. Điều đó cũng có nghĩa là đội hình xuất phát của HLBĐ sẽ là hàng phòng ngự với những cầu thủ dày dạn, chơi chặt chẽ và có khả năng thu hồi bóng tốt nhất, trong đó không thể thiếu: Nirut, Thành Lợi, Văn Hiển, Văn Tâm; trên tuyến tiền vệ, nhiều khả năng HLBĐ sẽ sử dụng cả 2 cầu thủ Issawa và Hoàng Lâm cho vị trí tiền vệ trụ; cầu thủ ngoại còn lại hoặc là Narong Chai (nếu muốn tăng cường phòng ngự từ tuyến hai) hoặc Manit (nếu cần đột phá, tấn công).

Dù có trong tay những cầu thủ khá tốt song thời gian qua, HAGL đã chơi không thành công mấy trong các trận đấu tập huấn. Hơn thế nữa, sự ra đi của một số trụ cột dày dạn buộc đội bóng phố núi phải đưa vào đội hình một số cầu thủ trẻ không dễ gì chịu được áp lực trước một trận đấu quan trọng và đòi hỏi phải chơi tấn công đẹp mắt. Sự hiểu biết quá rõ sở trường, sở đoản các cầu thủ HAGL của HLV Arjharn cùng điểm yếu này sẽ giúp HLBĐ có được trận thắng. Chúng tôi dự đoán trận đấu sẽ có tỉ số cao và HLBĐ sẽ là đội vô địch!         

. Quang Khanh

 

* HLV Arjharn: Đây là một trận đấu khá hấp dẫn. Với tôi việc đã trải qua 2 năm ở Pleiku cũng tạo được nhiều tình cảm đẹp, nhưng bóng đá mà, khi ra sân ai cũng có quyết tâm để giành thắng lợi. Trong thời gian qua, những nhận định của dư luận từ báo chí cho đến khán giả đều nghiêng về HAGL bởi họ là một tập thể đều đặn và mạnh hơn. Nhưng trong bóng đá thì vào trận mới biết được.

* HLV phó Dương Ngọc Hùng: Hiện nay tình hình của đội đang rất tốt, không có cầu thủ nào bị chấn thương hoặc bị đau dù thời tiết ở Hải Phòng lạnh hơn rất nhiều so với ở Quy Nhơn. Thành Lợi đã hồi phục chấn thương và sẽ ra sân trong trận đấu này.

* Tiền vệ Issawa: Theo tôi thì cơ hội chia đều cho cả 2 đội. Riêng bản thân tôi sẽ nỗ lực thi đấu hơn 100% sức mình để giúp đội HLBĐ chiến thắng đồng thời cũng tìm thêm một danh hiệu cho mình.

. C.T (ghi)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bảng xếp hạng FIFA tháng 1-2005: Việt Nam tăng 1 bậc   (20/01/2005)
Bình Định đề nghị ''đổi sân'' với M.Hải Phòng  (20/01/2005)
10 ngày nữa V-League 2005 khai mạc: Có gì mới ở mùa bóng mới ?   (20/01/2005)
Trông người mà ngẫm đến ta   (19/01/2005)
Người giữ kho báu Tây Sơn  (18/01/2005)
Đi tìm bối cảnh của tác phẩm 'Don Quixote'  (18/01/2005)
Một nốt trầm của bóng đá khu vực  (17/01/2005)
Công Vinh và Kim Chi đoạt danh hiệu "Quả bóng vàng" Việt Nam 2004  (17/01/2005)
Giao hữu Hoa Lâm Bình Định - Thai Airway 5-1: Điểm binh lần cuối  (17/01/2005)
Kết thúc Tiger Cup 2004: Singapore lên ngôi vô địch  (17/01/2005)
Trước trận chung kết lượt về Tiger Cup 2004: Indonesia sẽ lật ngược thế cờ?  (16/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 4)  (14/01/2005)
Cúp bóng đá Quốc gia - Vilube 2005: Hứa hẹn hấp dẫn hơn   (14/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 3)  (13/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 2)   (13/01/2005)