Bình Định thêm một lần lỗi hẹn với Siêu cúp quốc gia
19:50', 23/1/ 2005 (GMT+7)

Mọi nghi ngờ về một trận đấu "đầy ân tình" đã được xóa bỏ bằng thực tế diễn biến của trận tranh Siêu cúp quốc gia diễn ra chiều nay, 23-1, giữa Hoa Lâm Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Lạch Tray - Hải Phòng. Hai đội đã thi đấu sòng phẳng, cởi mở và HAGL đã giữ cúp ở lại phố Núi bằng chiến thắng 3-1 trước người anh em HLBĐ.

Dusit và Kiatisak - 2 cầu thủ HAGL chơi nổi bật trong trận tranh Siêu cup 2004

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HLBĐ là đội có cơ hội mở tỉ số trước ở phút thứ 1, nhưng cú sút của Minh Mính ở cự ly gần đã để bóng đi ra ngoài. Liền sau đó, Ngọc Bảo có thêm một cơ hội nhưng cũng sút không thành công. Trong khi đó, HAGL thi đấu khá chậm chạp ở những phút đầu tiên. Chính trong thế trận có phần "ru ngủ" đối phương ấy, tiền đạo kiêm HLV phó Kiatisak đã thể hiện sự nguy hiểm của mình bằng pha đi bóng kỹ thuật khiến Văn Hiển buộc phải phạm lỗi với anh ở phút thứ 11. Tiền vệ trung tâm Dusit đã thực hiện cú đá phạt cực kỳ hiểm hóc đưa bóng đi vào góc cao của khung thành khiến thủ môn Văn Phúc đành bó tay, mở tỉ 1-0 cho HAGL. Đến phút 20, cũng chính Kiatisak một lần nữa đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi chuyền vào để Văn Đàn đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 22, Văn Đàn tự tạo cho mình một cơ hội khi đi bóng qua 1 hậu vệ rồi tung cú sút cận thành đưa HAGL dẫn trước 3-0.

Sau khi dẫn trước 3 bàn, đội bóng phố Núi thi đấu càng hưng phấn hơn, các pha phối hợp được thực hiện chặt chẽ, hợp lý và nguy hiểm. Ngược lại, bị thua với tỉ số đậm từ khá sớm nên HLBĐ thi đấu rối loạn, liên tục các đường chuyền bị sai địa chỉ, hụt hơi. Tỉ số 3-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp I.

Sang hiệp II, HLV Arjharn quyết định tăng cường hàng tấn công bằng cách thay tiền vệ Thanh Phương bằng tiền đạo Hoàn Vũ, sau đó lần lượt là Vorawoot và Narongchai vào thay cho Manit và hậu vệ Nirut. Sự thay đổi này khiến cho lối chơi của HLBĐ khởi sắc hơn, đã tạo ra được nhiều cơ hội tiếp cận được khung thành của thủ môn Văn Hạnh, nhưng hàng loạt các tình huống "ăn bàn" để có thể rút ngắn tỉ số đều bị Minh Mính, Narongchai bỏ lỡ. Phút thứ 78, sự khó khăn của Hoa Lâm Bình Định như bị nhân đôi khi thủ môn Văn Phúc đã phạm lỗi ngớ ngẩn: dùng tay bắt bóng ngoài vùng cấm địa và đã bị trọng tài phạt thẻ đỏ. HLBĐ chỉ còn 10 cầu thủ trong sân và cũng đã hết quyền thay người nên hậu vệ Ngọc Bảo phải đứng vào khung thành làm thủ môn bất đắc dĩ.

Khi hiệp đấu chỉ còn vài phút đá bù giờ, hậu vệ đội HAGL để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa, trọng tài cho HLBĐ được hưởng quả phạt đền và Vorawoot đã thực hiện thành công, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận tranh Siêu cúp quốc gia năm 2004.

Như vậy, HAGL đã giữ cúp ở lại phố Núi. Còn HLBĐ đã lần thứ 2 tranh Siêu cúp nhưng đều lỗi hẹn.

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Ông Phan Anh Tú nhận chức quyền Tổng thư ký LĐBĐVN   (23/01/2005)
10 ngày nữa V-League 2005 khai mạc: Có gì mới ở mùa bóng mới ?  (21/01/2005)
Siêu Cúp Quốc gia năm 2004: Trận đấu cởi mở  (21/01/2005)
Bảng xếp hạng FIFA tháng 1-2005: Việt Nam tăng 1 bậc   (20/01/2005)
Bình Định đề nghị ''đổi sân'' với M.Hải Phòng  (20/01/2005)
10 ngày nữa V-League 2005 khai mạc: Có gì mới ở mùa bóng mới ?   (21/01/2005)
Trông người mà ngẫm đến ta   (19/01/2005)
Người giữ kho báu Tây Sơn  (18/01/2005)
Đi tìm bối cảnh của tác phẩm 'Don Quixote'  (18/01/2005)
Một nốt trầm của bóng đá khu vực  (17/01/2005)
Công Vinh và Kim Chi đoạt danh hiệu "Quả bóng vàng" Việt Nam 2004  (17/01/2005)
Giao hữu Hoa Lâm Bình Định - Thai Airway 5-1: Điểm binh lần cuối  (17/01/2005)
Kết thúc Tiger Cup 2004: Singapore lên ngôi vô địch  (17/01/2005)
Trước trận chung kết lượt về Tiger Cup 2004: Indonesia sẽ lật ngược thế cờ?  (16/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 4)  (14/01/2005)