Hoa Lâm Bình Định - chưa có tín hiệu vui
16:51', 25/1/ 2005 (GMT+7)

Thất bại 1-3 trước HAGL trong trận Siêu Cúp QG khiến Hoa Lâm Bình Định (HL.BĐ) mất điểm khá nhiều trong mắt người hâm mộ. Lối chơi, hệ thống chiến thuật, sự kết dính và phong độ… đội quân của HLV Songgamsak không thể hiện được bất cứ điều gì, ngoại trừ một vài khoảnh khắc thăng hoa trong khoảng 15 phút đầu.

HL.BĐ vẫn quá phụ thuộc vào tài năng của Issawa

Dẫu biết, đội bóng đất Võ đang trong thời kỳ tái thiết, chuyển giao và được điều hành dưới sự dẫn dắt của tướng mới, thất bại đến với họ là điều có thể lý giải. Nhưng quan trọng, HL.BĐ chưa cho thấy tín hiệu lạc quan, dù trong đội hình của họ đã xuất hiện những cái tên được liệt vào dạng "hàng hiệu".

So với mùa giải trước, lối chơi của HL.BĐ vẫn chưa đổi mới. Một sơ đồ chiến thuật chung phụ thuộc hoàn toàn vào Issawa, trong khi các phương án tấn công gần như chưa được cải tổ. Và nếu như, tiền vệ nhỏ con mang áo số 4 của HL.BĐ không đạt phong độ và thể lực sung mãn, đội bóng này lập tức rơi vào tình trạng bế tắc, không lối ra.

Nhiều người cho rằng, "lỗi" lớn nhất trong cách điều hành mà cựu chiến lược gia của HAGL bộc lộ trong trận Siêu Cúp là sắp xếp lực lượng thiếu hợp lý. Tân binh Manit Noyvach chẳng khá hơn người tiền nhiệm Pipat thời… xuống dốc, cựu binh Nirut là một trong những nguyên nhân tạo bước ngoặt về thế trận (bất lợi cho HL.BĐ) khi lỗi lầm của anh được Dusit tận dụng phá thế quân bình (phút 11). Tiền vệ trẻ Hoàng Lâm - một thử nghiệm khác của HLV Songgamsak cũng không cho thấy tín hiệu vui. Với thể hình khá "mỏng", sức càn lướt hạn chế, cộng thêm tâm lý chưa được chuẩn bị kỹ càng, Hoàng Lâm gặp quá nhiều khó khăn trong việc chống chọi lại những "cái đầu có sỏi" của Dusit, Tawan bên phía HAGL.

Thế trận chỉ được thiết lập đôi chút ở 45 phút hiệp 2 khi HLV Songgamsak quyết định tung Narongchai và Worawoot vào sân. Sự có mặt của hai cầu thủ mang thiên hướng tấn công, kỹ thuật thuộc hàng "sao" đã giúp HL.BĐ lấy lại thăng bằng. Tuy nhiên, khoảng cách 3 bàn đã khiến các cầu thủ đất Võ thiếu tự tin dù họ có khá nhiều điều kiện thuận lợi trước khung thành thủ môn Văn Hạnh (1-HAGL) trong hiệp đấu này. Cũng may, cú penalty thành công của Worawoot (phút 90) đã ít nhiều "vớt vát" danh dự cho HL.BĐ.

Dù sao, thua trong trận Siêu Cúp cũng không ảnh hưởng nhiều đến tiền đồ của HL.BĐ. Sự an nguy tại V.League sắp tới mới là tiêu chí sống còn. Nhưng nếu như đại biểu đất Võ không nỗ lực cải thiện những hạn chế cũng như tạo ra chiều sâu trong lối chơi (đã bộc lộ trong trận Siêu Cúp), danh hiệu Ngựa ô không thể thuộc về họ.

. Theo Bóng đá

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Worawoot Srimaka: Chào Việt Nam  (25/01/2005)
Các đề cử Oscar - Sẽ không có bất ngờ?   (24/01/2005)
Cùng Báo Bình Định theo Tiger cup 2004: Sân chơi dễ mà khó  (24/01/2005)
Bình Định thêm một lần lỗi hẹn với Siêu cúp quốc gia  (23/01/2005)
Ông Phan Anh Tú nhận chức quyền Tổng thư ký LĐBĐVN   (23/01/2005)
10 ngày nữa V-League 2005 khai mạc: Có gì mới ở mùa bóng mới ?  (21/01/2005)
Siêu Cúp Quốc gia năm 2004: Trận đấu cởi mở  (21/01/2005)
Bảng xếp hạng FIFA tháng 1-2005: Việt Nam tăng 1 bậc   (20/01/2005)
Bình Định đề nghị ''đổi sân'' với M.Hải Phòng  (20/01/2005)
10 ngày nữa V-League 2005 khai mạc: Có gì mới ở mùa bóng mới ?   (21/01/2005)
Trông người mà ngẫm đến ta   (19/01/2005)
Người giữ kho báu Tây Sơn  (18/01/2005)
Đi tìm bối cảnh của tác phẩm 'Don Quixote'  (18/01/2005)
Một nốt trầm của bóng đá khu vực  (17/01/2005)
Công Vinh và Kim Chi đoạt danh hiệu "Quả bóng vàng" Việt Nam 2004  (17/01/2005)