Thứ tư, ngày 26/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Bida ở TP Quy Nhơn: "Mỏ vàng" chưa khai thác
15:42', 26/1/ 2005 (GMT+7)

Bida (billiards) một thời từng được xem là môn thể thao dành riêng cho giới "quý tộc". Tuy nhiên, từ sau năm 1975 môn thể thao giải trí này dần trở nên rất được ưa chuộng ở Bình Định nói chung và ở TP Quy Nhơn nói riêng.

Bida luôn thu hút được nhiều thanh thiếu niên tham gia

Hiện nay, trên địa bàn TP đã có hàng trăm điểm phục vụ nhu cầu của đông đảo thanh niên yêu thích môn chơi đòi hỏi sự khéo léo, sáng tạo và đặc biệt là tính chính xác cao này. Ở đây, bida được coi như môn thể thao quen thuộc nhất đối với rất nhiều thanh thiếu niên. Số lượng bàn bida ngày càng được tăng lên, gần đây nhất là việc đầu tư hàng chục bàn tại Trung tâm thương mại Quy Nhơn. Tại đây, những ngày cao điểm có thể thu hút cả ngàn lượt người chơi.

Theo ông Lê Văn Hiệp, 51 tuổi, từng hàng chục năm gắn bó với bida, người có thể đánh rất tốt bằng cả hai tay, những năm đầu tiên môn chơi này được du nhập về Quy Nhơn, chỉ có vài bàn với chất lượng cực kém (băng "giật", bi sứt mẻ, mặt bàn đổ…). Nhưng thời điểm đó, cũng đã xuất hiện 2 "cao thủ bida" có thể sống bằng nghề câu độ bida đó là ông Dậu (sau này vô Sài Gòn sinh sống) và ông Kim thường đánh ở bàn ông Hoành trên đường Phan Bội Châu. Đến năm 1978, "cơ" Cần đã "lên ngôi" thống lĩnh trong nhiều năm liền. Đến cuối những năm 80 của thế kỷ trước, giới hâm mộ bida Quy Nhơn thường nhắc đến "Cần-Hiệp-Trọng" như là sự tôn vinh 3 tay cơ hàng đầu của thành phố biển. Ông Hiệp cho biết: "Cũng như những môn thể thao khác, ngoài những năng khiếu bẩm sinh, người chơi bida muốn giỏi thì cần luyện tập thường xuyên đồng thời phải có một huấn luyện viên giỏi và thường xuyên được cọ xát với các đối thủ mạnh". Nhiều người cho rằng, "cơ" Cần đánh được hay như vậy là nhờ có một người thầy từ Sài Gòn ra dạy.

Những năm đầu tiên của thế kỷ này, những người "ghiền" bida ở Quy Nhơn không thể không nghe đến Hùng "môn" (thường đánh ở 175 Trần Cao Vân). Anh nổi tiếng bởi khi đánh có thể dễ dàng tạo ra các thế gom (còn gọi là ken) rồi đi một cơ 200-300 điểm. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Hùng "môn" không có đối thủ, đến nỗi thỉnh thoảng anh lại phải đi Quảng Ngãi, Nha Trang... tìm người ngang cơ để thử sức. Danh tiếng của Hùng "môn" đã khiến anh chỉ được tham gia vào giải bida được tổ chức cuối năm 2004 tại Trung tâm thương mại Quy Nhơn với tư cách... trọng tài. Tuy chỉ là một giải mang nặng tính nghiệp dư, nhưng đã thu hút được rất nhiều cơ thủ giỏi không chỉ trong tỉnh mà còn ở các tỉnh bạn đến thi đấu. Số lượng người xem lúc nào cũng đông kín.

Ở Việt Nam, từ khi bắt đầu tập trung đầu tư cho môn này, chúng ta cũng đã gặt hái được khá nhiều thành công. Những Trần Đình Hòa, Lý Thế Vinh, Lê Phước Lợi... đã mang về nhiều tấm HCV Đông Nam Á, châu Á, SEA Games cho Tổ quốc, chứng tỏ đây là môn thể thao rất phù hợp với thể chất của người Việt. Nếu được đầu tư bài bản, từ trang thiết bị đạt tiêu chuẩn đến hệ thống tổ chức giải…, chắc chắn rằng việc giành được huy chương của các cơ thủ Bình Định ở các giải trong nước sẽ không phải là điều quá xa vời.

. Lê Cường

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nhiều bất ngờ xảy ra tại giải Oscar  (26/01/2005)
Hoa Lâm Bình Định quyết lấy điểm  (26/01/2005)
Bộ môn bơi lội ở Bình Định: Bao giờ trở lại ngày xưa?  (26/01/2005)
Hoa Lâm Bình Định - chưa có tín hiệu vui  (25/01/2005)
Worawoot Srimaka: Chào Việt Nam  (25/01/2005)
Các đề cử Oscar - Sẽ không có bất ngờ?   (24/01/2005)
Cùng Báo Bình Định theo Tiger cup 2004: Sân chơi dễ mà khó  (24/01/2005)
Bình Định thêm một lần lỗi hẹn với Siêu cúp quốc gia  (23/01/2005)
Ông Phan Anh Tú nhận chức quyền Tổng thư ký LĐBĐVN   (23/01/2005)
10 ngày nữa V-League 2005 khai mạc: Có gì mới ở mùa bóng mới ?  (21/01/2005)
Siêu Cúp Quốc gia năm 2004: Trận đấu cởi mở  (21/01/2005)
Bảng xếp hạng FIFA tháng 1-2005: Việt Nam tăng 1 bậc   (20/01/2005)
Bình Định đề nghị ''đổi sân'' với M.Hải Phòng  (20/01/2005)
10 ngày nữa V-League 2005 khai mạc: Có gì mới ở mùa bóng mới ?   (21/01/2005)
Trông người mà ngẫm đến ta   (19/01/2005)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn