Trận khai mạc giữa HLBĐ-HAGL: Chủ nhà chia điểm?
16:5', 28/1/ 2005 (GMT+7)

Chỉ còn 2 ngày nữa, 30-1, tại sân Quy Nhơn, chủ nhà Hoa Lâm Bình Định sẽ tiếp Hoàng Anh Gia Lai. Thực lực của đương kim vô địch V-League đã được chứng tỏ qua trận Siêu Cúp Quốc gia, trước đó đúng 1 tuần, khiến người hâm mộ cũng như những người có trách nhiệm với đội Hoa Lâm Bình Định e ngại: rất có thể Hoa Lâm Bình Định sẽ trắng tay ở trận khai mạc (?!).

Xét một cách chi ly ở thời điểm hiện tại thì Hoa Lâm Bình Định kém hơn đối thủ ở cả 3 tuyến. Nếu như hàng tấn công của Hoàng Anh Gia Lai có Văn Đàn rất nhạy bén trong việc tận dụng cơ hội, lại được sự hỗ trợ của Kiatisak, đó là chưa kể Minh Hải chơi lùi phía sau; thì ngược lại Minh Mính của Hoa Lâm Bình Định còn khá lúng túng trong các tình huống "ăn bàn". Manit chơi xông xáo, nhiệt tình nhưng chừng như giữa anh và các tiền đạo còn lại chưa thực sự hiểu ý nhau. Vorawoot còn khá nặng nề trong di chuyển, ưu điểm lớn nhất của tiền đạo này là khả năng giữ bóng và thực hiện các đường chuyền đẹp, hợp lý để đồng đội ghi bàn.

Tuyến tiền vệ của Hoa Lâm Bình Định còn phụ thuộc nhiều vào phong độ của Issawa. Hỗ trợ cho Issawa là tiền vệ trẻ Hoàng Lâm, đây là cầu thủ thi đấu có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, tuy nhiên, với thể hình khá mỏng, Hoàng Lâm thường thất bại trong các tình huống tranh chấp với đối phương. Trong khi đó, phía đội khách, cầm chịch tuyến giữa là 2 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Thái Lan và có nhiều kinh nghiệm trận mạc là: Dusit và Taiwan.

Cuối cùng là hàng hậu vệ, những Thành Lợi, Văn Hiển, Văn Tâm… vẫn không thể so sánh với Duy Quang, Tấn Thật…

Hoa Lâm Bình Định chỉ có một cơ may để có thể chia điểm với Hoàng Anh Gia Lai đó là tận dụng lợi thế sân nhà và nếu thêm một chút nữa thì đó là sự quyết tâm cao độ của toàn đội.

Sau thất bại tại trận Siêu Cúp, chiều ngày 25-1, Hoa Lâm Bình Định đã tập lại trên sân Quy Nhơn. Nhìn chung không khí buổi tập rất vui vẻ. Hy vọng, sự lão luyện trong cách dụng binh của HLV Arjharn sẽ sớm tìm được giải pháp tối ưu để chế ngự sức mạnh của Hoàng Anh Gia Lai, giúp Hoa Lâm Bình Định có thể lấy điểm ngay ở trận mở màn này.

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Giải VĐQG Number one V-League 2005: Vào vạch xuất phát  (28/01/2005)
Thêm một công trình về văn hóa dân gian Bình Định  (28/01/2005)
"Gặp nhau cuối năm": Món ăn đặc biệt đêm Giao thừa  (27/01/2005)
Bida ở TP Quy Nhơn: "Mỏ vàng" chưa khai thác  (26/01/2005)
Nhiều bất ngờ xảy ra tại giải Oscar  (26/01/2005)
Hoa Lâm Bình Định quyết lấy điểm  (26/01/2005)
Bộ môn bơi lội ở Bình Định: Bao giờ trở lại ngày xưa?  (26/01/2005)
Hoa Lâm Bình Định - chưa có tín hiệu vui  (25/01/2005)
Worawoot Srimaka: Chào Việt Nam  (25/01/2005)
Các đề cử Oscar - Sẽ không có bất ngờ?   (24/01/2005)
Cùng Báo Bình Định theo Tiger cup 2004: Sân chơi dễ mà khó  (24/01/2005)
Bình Định thêm một lần lỗi hẹn với Siêu cúp quốc gia  (23/01/2005)
Ông Phan Anh Tú nhận chức quyền Tổng thư ký LĐBĐVN   (23/01/2005)
10 ngày nữa V-League 2005 khai mạc: Có gì mới ở mùa bóng mới ?  (21/01/2005)
Siêu Cúp Quốc gia năm 2004: Trận đấu cởi mở  (21/01/2005)