Giải Vô địch quốc gia- Sting 2003:
Bình Định- Hoàng Anh Gia Lai 1- 1: Pipat lập công

Một pha tấn công của đội Bình Định trước cầu môn Hoàng Anh Gia Lai

Đúng như chúng tôi đã dự đoán, trận đấu này rất được người hâm mộ mong chờ. Hơn 15.000 khán giả đã đến sân Quy Nhơn và được thưởng thức một buổi tiệc bóng đá “ tất niên” thịnh soạn. Đội khách Hoàng Anh Gia Lai ra quân với đội hình mạnh nhất của mình gồm các cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam như: Văn Sỹ Hùng (10), Hữu Đang (7), Nguyễn Phi Hùng (4) và đặc biệt là bộ 3 Thái Lan: Kiatisak (13), Du Sit (17) và Sakda (8).

Về phía đội chủ nhà Bình Định cũng có 2 tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Thái Lan là Isawa (4) và Pipat (10). Trong đó Pipat thi đấu với Thanh Phong (17) ở hàng tiền đạo, Isawa và Văn Hiển (8) thay nhau cầm chịch tuyến giữa. Hàng hậu vệ có William (2) , Thành Lợi (22) , Ngọc Bảo (5) và Văn Dũng (3). Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, 2 đội đã chủ động đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Lối chơi của đội Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu dựa vào bộ 3 cầu thủ Thái Lan và chính sự nhuần nhuyễn, ăn ý của các cầu thủ Thái Lan đã khiến cho Bình Định chống đỡ vất vả. Phút thứ 13, Kiatisak nhận đường chuyền của Hữu Đang, anh đi bóng vào trung lộ và tung cú sút căng nhưng rất tiếc lại đúng vị trí của thủ môn Minh Quang. Suốt cả hiệp I, cục diện của trận đấu chỉ là sự tranh chấp ở khu vực giữa sân, cả 2 đội tạo ra rất ít cơ hội và những cơ hội này đều không chuyển thành bàn thắng.

Vào hiệp 2 chưa đầy 5 phút, Hoàng Anh Gia Lai có một pha phối hợp rất đẹp mắt giữa Văn Sỹ Hùng và Kiatisak và người kết thúc là Sakda, nhưng cú sút căng như kẻ chỉ của anh đã không qua được Minh Quang. Phút thứ 70 của trận đấu, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Du Sit đá phạt ở tầm thấp , Kiatisak đã đánh đầu khiến bóng đổi hướng làm thủ môn Minh Quang lỡ đà, bóng đi thẳng vào góc xa, tỷ số 1 – 0 được mở cho Hoàng Anh Gia Lai. Sau bàn thua, Bình Định thay Isawa bằng Sandro (19). Trong thế bị dẫn bàn, Bình Định dồn lên tấn công nhưng không tạo được cơ hội. Trận đấu tưởng chừng như sẽ kết thúc với chiến thắng cho Hoàng Anh Gia Lai, thì bất ngờ vào phút thứ 86, từ một quả phạt góc bên cánh phải, Sandro treo bóng vào giữa và Pipat (10) đã chọn đúng điểm rơi đánh đầu đưa bóng vào lưới san bằng tỷ số, giúp Bình Định giành được một trận hòa quí giá.

Như vậy cả 2 bàn thắng được ghi trong trận đấu này đều do công của những cầu thủ Thái Lan và tỷ số hòa là đúng như dự đoán. Sau trận đấu này Bình Định có 1 điểm “làm vốn ăn Tết” trước khi đến sân Vinh làm khách để gặp Sông Lam Nghệ An.
 

Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tư vấn: Một nhu cầu không thể thiếu của trẻ em  (21/02/2003)
Cách chữa cháy hiệu quả nhất là phòng cháy  (20/02/2003)
Lệnh trừng phạt Iraq xiết chặt hơn  (28/02/2003)
Đóng cửa quán “cơm tù” Ông Béo ở Đà Nẵng  (28/02/2003)
ĐƯỢC VÀ MẤT   (28/02/2003)
Các KCN ở Bình Định chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung  (28/02/2003)
“Nhiều sản phẩm đồ gỗ của ngành đã kết hợp hài hòa 2 yếu tố truyền thống và hiện đại”  (28/02/2003)
Khắc phục bệnh quan liêu, bàn giấy của cán bộ cơ sở  (28/02/2003)
Hai sự kiện mới trong làng báo Bình Định   (28/02/2003)
Bảo vệ môi trường và khai thác hợp lý nguồn nước  (28/02/2003)
Một số định hướng cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay  (28/02/2003)
Vì sao Bình Định chưa có những thương hiệu mạnh?   (28/02/2003)