Chạy xe thồ nuôi bảy con học Đại học
18:19', 5/3/ 2003 (GMT+7)

Là một giáo viên nghèo, ông Nguyễn Ngọc Nhĩ tần tảo nuôi bảy người con. Nhờ nỗ lực của ông, tất cả đều lần lượt vào đại học và thành đạt trong cuộc sống.

Dáng người khắc khổ nhưng khỏe mạnh, ông Nguyễn Ngọc Nhĩ (phường Thanh Bình, TP Đà Nẵng) kể: "Tháng trước, phường bảo tui lên báo cáo trước hội nghị về khuyến học, tui thấy ngại quá, liền gọi mấy đứa con về, hỏi chúng nó: "Bây tính răng chứ ba không biết phải nói thế nào cả". Mấy đứa nhà tui về, tâm sự với vợ chồng tui về chuyện học ngày xưa, tui lên trước hội trưởng nói một mạch tâm sự của chúng, cả hội trường vỗ tay rần rần".

Năm 1965, hai vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Nhĩ từ làng quê Quế Sơn (Quảng Nam) ra Đà Nẵng sinh sống. Ông đi dạy học. Bà vợ ở nhà. Họ sinh được bảy đứa con, ba trai, bốn gái. Cuộc sống bình thường, nhưng vợ chồng ông nghĩ: bằng giá nào cũng phải nuôi con học đến nơi đến chốn dù phải gồng mình trước cái nghèo. Và ước mơ này của họ đã thành sự thật. Con đầu là chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, đỗ ĐH Tài chính - Kế toán, hiện công tác ở Bộ Thương mại, đại diện phía nam. Anh Nguyễn Ngọc Trúc đỗ vào ĐH Sư phạm, anh Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Tùng, chị Nguyễn Thị Tường Vi lần lượt vào Đại học Y khoa. Hai chị Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Oanh cũng theo chị cả thi đỗ ĐH Tài chính - Kế toán.

Ông Nhĩ tâm sự: "Thời đó đi dạy học lương mới đủ cho tui sống, sau giải phóng, cứ tối đến là tui chạy xe thồ. Chạy không được nữa tui chuyển sang dệt vải thuê cho người ta. Vợ chồng cứ lặm cặm cả ngày lẫn đêm vì có lúc phải nuôi cả ba đứa con đang học đại học ở Huế. Thời đó khó quá, có bao giờ dư dật đồng tiền nào đâu. Dành dụm được đồng nào là gửi cho tụi nó. Cũng may mà tụi nó ngoan, chịu khó học, biết thương ba má. Đứa cả rồi đứa thứ hai ra trường, tìm được việc làm cũng gom vào để nuôi các em.

Với câu chuyện cổ tích vừa kể, ngẫm lại tôi thấy quả là nhận định trên không sai. Ông bà đã có công mài sắt và đã nên kim.

 

. Nhân Dân

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Iraq nỗ lực chứng tỏ thiện chí giải giáp vũ khí   (05/03/2003)
Mỹ muốn HĐBA bỏ phiếu về vấn đề Iraq trong tuần tới  (04/03/2003)
Quảng Ngãi: Khởi công nhà máy đóng tàu lớn nhất VN  (04/03/2003)
Phú Yên: Khuyến khích CB-CNV đi công tác, học tập bằng… máy bay  (04/03/2003)
Bình Dương: Sinh viên được tỉnh cấp "tiền lương"  (04/03/2003)
Kết thúc điều tra vụ án Lã Thị Kim Oanh và đồng bọn  (04/03/2003)
Vụ trốn thuế của Công ty Đông Nam  (04/03/2003)
Cuba muốn làm trung gian tháo ngòi khủng hoảng hạt nhân  (03/03/2003)
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 68   (03/03/2003)
Kiến nghị xây kho chứa gas ở 3 miền  (03/03/2003)
Công khai việc tuyển chọn cán bộ công chức  (03/03/2003)
ADB tài trợ tưới, chống lũ lụt 6 tỉnh miền Trung  (03/03/2003)
Mỹ chưa thể mở mặt trận chống Iraq từ Thổ Nhĩ Kỳ  (22/02/2003)
Bộ GTVT thống nhất bổ sung cấp biển xe hợp đồng  (21/02/2003)
Iraq đồng ý phá hủy tên lửa Al-Samoud 2  (21/02/2003)