Một nông dân nghèo hiến đất xây trường học
16:40', 24/6/ 2003 (GMT+7)

Đó là anh Nguyễn Văn Ánh, ở tổ 25, khu phố II, phường Vĩnh Lợi, thị xã Rạch Giá. Gia đình anh có bốn đứa con, trong đó đứa con trai lớn 20 tuổi lại bị viêm não, ở trong căn nhà xây cấp 4 chật hẹp, lợp tôn, sống bằng nghề làm ruộng, nuôi cá, vịt, heo, gà. Khi nông nhàn, anh Ánh lại chạy xe ôm để kiếm thêm. Vậy mà gia đình anh vẫn quyết định hiến miếng đất ngay cạnh nhà rộng 290 m2, chiếm 1/3 số đất của gia đình, trị giá 26 cây vàng để xây trường học.

Chị Mùi, vợ anh Ánh, nói: Nhiều người bảo hành động của chúng tôi là... khùng, nhưng mình không hiến đất thì làng này bao giờ mới có cái trường cấp I, để các cháu ngại đi học xa rồi bỏ học hết.

. Tiền Phong

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam hơn 130 tỷ đồng nâng cấp cầu ở miền Trung  (24/06/2003)
Từ 1-7, Công ty Điện thoại Đông TPHCM: Cung cấp miễn phí phần mềm phát hiện gọi quốc tế   (23/06/2003)
Thừa Thiên-Huế: thêm 23,8 triệu USD vốn đầu tư vào du lịch   (23/06/2003)
Quốc vương Jordan tin Saddam Hussein còn sống  (23/06/2003)
Hy Lạp bắt giữ một tàu chứa 680 tấn thuốc nổ  (23/06/2003)
Xuất khẩu thủy sản đạt gần 1 tỷ USD   (22/06/2003)
Mỹ: Tổng thống Saddam Hussein có thể vẫn còn sống  (22/06/2003)
Israel lại bắn chết một lãnh đạo Hamas  (22/06/2003)
Khai trương website Đảng cộng sản Việt Nam (Bộ mới)  (22/06/2003)
Ra mắt báo điện tử tiếng Anh đầu tiên tại Việt Nam  (20/06/2003)
Cây cầu nổi tiếng nhất New York suýt bị đánh sập  (20/06/2003)
Sẽ có Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam  (20/06/2003)
Tổng thống Bush đã lừa dối dư luận Mỹ   (20/06/2003)
Phát hiện hang động mới ở Quảng Trị  (19/06/2003)
CHDCND Triều Tiên: đề nghị của Mỹ là sự ngụy trang  (19/06/2003)