Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, Tướng John Abizaid, mới đây thừa nhận, các cuộc tấn công nhằm vào quân Mỹ tại Iraq đang có dấu hiệu của một "chiến dịch tấn công kiểu du kích". Bình luận của ông này được đưa ra hôm 16-7 sau khi một lính Mỹ bị thiệt mạng do trúng đạn phục kích và một máy bay vận tải liên quân bị tấn công bằng tên lửa.
Cho đến bây giờ, các quan chức Lầu Năm Góc mới miễn cưỡng thừa nhận tình hình hiện nay tại Iraq là một chiến dịch du kích mà lâu nay chỉ thừa nhận là hành động bạo lực vô tổ chức của các phần tử tàn quân thuộc đảng Baath.
Bình luận của tướng Abizaid được đưa ra khi nhiều lính Mỹ được gửi tới Iraq công khai bộc lộ với thể hiện sự thất vọng và sợ hãi tột độ trước việc các vụ tấn công nhằm vào họ ngày một gia tăng.
Ngay sau khi Lầu Năm Góc đưa ra quyết định duy trì quân Mỹ tại Iraq, binh lính tỏ ra rất thất vọng. Trả lời phỏng vấn báo chí, các binh sĩ thuộc Sư đoàn lục quân số 3 đóng tại thị trấn Faluja gần Baghdad đều bộc lộ ý muốn được trở về nhà. Có người còn muốn bị thương vì đó dường như là cách duy nhất được trở về nhà. Thậm chí có người còn phẫn nộ tới mức đòi Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld phải từ chức. Sự lo lắng công khai của lính Mỹ hiện nay bắt đầu bộc lộ vấn đề chính trị thật sự đối với chính quyền Bush.
. VietNamNet
|