Theo Trung tướng Ricardo Sanchez, chỉ huy các lực lượng liên quân ở Iraq, ngày 22-7 hai con trai của cựu Tổng thống Saddam Hussein là Uday và Qusay đã bị bắn chết trong một cuộc đọ súng với các lực lượng Mỹ ở thành phố Mosul thuộc miền bắc Iraq.
Trong cuộc họp báo tổ chức ở Baghdad ngay sau khi trận đánh kết thúc, Tướng Ricardo Sanchez nói: "Chúng tôi tin chắc rằng Uday và Qusay đã chết. Chúng tôi có thể nhận dạng được họ".
Một số người Kurd tại vùng này đã nhìn thấy hai người đàn ông giống Uday và Qusay ngồi trong một chiếc xe ô tô đang lao nhanh vào trong một ngôi nhà ở phía đông thành phố này lúc 9 giờ sáng ngày 22-7 và họ liền chụp ảnh. Ngay sau đó họ giao phim cho quân Mỹ để xác định.
Khoảng 200 lính Mỹ thuộc sư đoàn 101 đã được triển khai chung quanh ngôi nhà. Cuộc đọ súng đã xảy trong sáu giờ liền sau khi những người trong nhà không chấp nhận đầu hàng và bắn trả lại. Lính Mỹ đã phải dùng tới súng máy, lựu đạn và tên lửa chống tăng để tiêu diệt những người trốn trong đó.
Sau đó, bốn xác chết đã được tìm thấy và hai người khác bị bắt. Các quan chức Mỹ cho rằng hai thi thể còn lại là một thiếu niên 14 tuổi (có thể là con trai của Uday hoặc Qusay) và một cận vệ của Qusay.
Uday và Qusay là hai đối tượng bị các lực lượng liên quân truy lùng gắt gao nhất kể từ khi chiến tranh kết thúc. Mẫu ADN của Uday và Qusay sẽ được phân tích với mẫu lấy được trước đó để có kết luận cuối cùng.
. Nhân Dân
|