Vụ nổi loạn ở Philippines kết thúc không đổ máu
16:55', 28/7/ 2003 (GMT+7)

Tối 27-7, các binh sĩ nổi loạn đã đồng ý trở về doanh trại sau gần 19 giờ chiếm khu Glorietta ở thủ đô Manila. Họ cũng dỡ bỏ những thiết bị nổ gài xung quanh khu trung tâm văn phòng và nhà ở sang trọng này.

Tổng thống Gloria Arroyo mỉm cười tuyên bố trên truyền hình: "Cuộc khủng hoảng đã kết thúc. Đây là một chiến thắng của dân chủ". Bà cho biết, 296 quân nhân nổi loạn (trong đó có 70 sĩ quan cao cấp) sẽ phải đối mặt với tòa án binh. "Tôi đảm bảo với thế giới rằng, sự kiện này không hề gây tổn hại gì cho nền an ninh quốc gia và sự ổn định chính trị của Philippines", bà Arroyo nói trong tiếng vỗ tay của các quan chức chính phủ.

Nhưng các nhà kinh tế thì cảnh báo, giá cổ phiếu và tỷ giá đồng peso của Philippines sẽ giảm khi các thị trường tài chính mở cửa vào hôm nay. Bộ trưởng Thương mại Manuel Roxas lo ngại hành động của các binh sĩ nổi loạn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Philippines.

Mặc dù cuộc chiếm đóng ở Glorietta đã kết thúc không có tiếng súng, nhưng yêu sách của nhóm sĩ quan chống đối đòi Bộ trưởng Quốc phòng Angelo Reyes, giám đốc lực lượng cảnh sát quốc gia và người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Philippines phải từ chức vẫn chưa được giải quyết.

. VnExpress

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Xây dựng trung tâm huấn luyện nghề cá miền Trung   (28/07/2003)
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa III của Campuchia đã kết thúc tốt đẹp   (28/07/2003)
Thị trưởng San Francisco phủ quyết việc thừa nhận lá cờ của ngụy quyền Sài Gòn   (28/07/2003)
Đội y bác sĩ trẻ tình nguyện khám chữa bệnh cho hơn 340.000 người   (27/07/2003)
Mỹ tuyên bố đội cận vệ của S. Hussein bị đã bắt   (27/07/2003)
Philippines: Binh lính nổi loạn chiếm một khu nhà ở Manila   (27/07/2003)
Nhiều hoạt động kỷ niệm lần thứ 56 Ngày Thương binh liệt sĩ   (27/07/2003)
Xây dựng tiếp 6 công trình thủy điện trên sông Sê Rê Pốc   (25/07/2003)
Gần 500 người được tuyển đi du học bằng ngân sách   (25/07/2003)
Serbia không chấp nhận tỉnh Kosovo thành một quốc gia độc lập   (25/07/2003)
Mỹ công bố ảnh thi thể hai con trai cựu Tổng thống S. Hussein   (25/07/2003)
Mỹ sẽ sớm công bố ảnh của hai con trai Saddam   (24/07/2003)
Tàu du lịch Superstar Leo trở lại Việt Nam   (24/07/2003)
Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc chứa chấp các phần tử khủng bố   (24/07/2003)
Hồi hương 1.708 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia   (24/07/2003)