Ba lính Anh chết ở thành phố cảng Basra
15:52', 24/8/ 2003 (GMT+7)

Ba lính Anh đã bị chết và một người khác bị thương nặng trong một cuộc phục kích tại thành phố Basra, miền nam Iraq.

Người phát ngôn của quân đội Anh, Thiếu tá Ian Poole, cho biết những người lính này bị tấn công từ một xe tải hạng nhẹ ở trung tâm thành phố Basra. Một số nguồn tin khác cho hay đã xảy ra giao tranh và sau đó là một tiếng nổ lớn, tuy nhiên, điều đó chưa được khẳng định. Người lính bị thương nặng đã được đưa vào bệnh viện và một cuộc điều tra đã được tiến hành để làm rõ vụ việc.

Như vậy, sau khi Tổng thống Mỹ, George W Bush tuyên bố chấm dứt chiến tranh tại Iraq ngày 1-5, đã có ít nhất 10 lính Anh thiệt mạng tại thành phố Barsa, nâng tổng số lính Anh bị chết ở Iraq lên 47 người.

. Nhân Dân

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Campuchia: Sam Rainsy và FUNCINPEC liên minh   (24/08/2003)
Tổ chức hồi giáo Hamas tuyên bố chấm dứt ngừng bắn   (22/08/2003)
TT- Huế: Một em bé 2 tuổi đã biết đọc, biết viết   (22/08/2003)
Áp dụng kỹ thuật mới trong điều trị ung thư   (22/08/2003)
Cựu đại sứ Iran bị bắt vì liên quan đến đánh bom   (22/08/2003)
Bình Nhưỡng không chấp nhận đòi hỏi thanh sát của Mỹ   (21/08/2003)
Mở thêm cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào   (21/08/2003)
Máy bay lên thẳng Nga bị mất tích   (21/08/2003)
Năm 2005, Việt Nam sẽ đứng thứ 5 ASEAN về công nghệ thông tin   (22/08/2003)
Người Hồi giáo từ A-rập Xê-út sang Iraq chuẩn bị thánh chiến   (21/08/2003)
Đến năm 2010, phấn đấu 70% trẻ khuyết tật được đến trường   (20/08/2003)
Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế về SARS   (20/08/2003)
Văn phòng LHQ ở Baghdad bị đánh bom, ít nhất 17 người chết   (20/08/2003)
TP.HCM bán 200-300 tỷ trái phiếu đô thị cho cá nhân   (19/08/2003)
Israel sẽ trả giá đắt nếu tấn công cơ sở hạt nhân của Iran   (19/08/2003)