Ông Nguyễn Cao Kỳ đã về TP.HCM
16:26', 14/1/ 2004 (GMT+7)

Lúc 10h 30 phút ngày 14-1 - đúng vào ngày 23 tháng chạp âm lịch, ngày mà theo truyền thống, người Việt thường đoàn tụ để làm lễ đưa ông Táo về trời và bắt đầu đón Tết - máy bay đưa ông Nguyễn Cao Kỳ đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Do trước đây là một tướng không quân của chế độ Sài Gòn, nên nhà ông Kỳ ở trong sân bay này, một cách hình ảnh, ông ta đã được về nhà sau gần 30 năm ra đi.

Tại phòng đón sân bay, giới phóng viên trong và ngoài nước đã cố gắng tiếp cận ông ta nhưng không thành. Ông đã rời đây lúc 10h40, hướng xe về phía trung tâm thành phố, bắt đầu chuyến thăm quê hương sau gần 30 năm.

Ông Nguyễn Cao Kỳ năm nay 74 tuổi, từng giữ vai trò quan trọng trong quân đội Sài Gòn trước 1975, ông đã làm Thủ tướng và sau đó là Phó tổng thống của chế độ Sài Gòn.

Theo dự kiến, sau khi ăn Tết ở miền Nam, ông Kỳ sẽ ra thăm quê ở thị xã Sơn Tây, Hà Tây.

. VietNamNet

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Mỹ sẽ tăng cường đào tạo công nghệ thông tin cho Việt Nam  (14/01/2004)
Thêm một ca nghi nhiễm SARS ở Trung Quốc  (13/01/2004)
Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan sẽ thăm Việt Nam   (13/01/2004)
Bánh tét khổng lồ đón Tết Nguyên đán   (13/01/2004)
Quả bóng vàng 2003 thuộc về Phạm Văn Quyến   (13/01/2004)
Ráo riết chặn đứng dịch cúm  (12/01/2004)
Tranh giành quyền lực nổ ra ở Iran  (12/01/2004)
Nghi Sơn sẽ là nhà máy xi măng lớn nhất Việt Nam  (12/01/2004)
Hỏa hoạn ở Philippines khiến 22.000 người mất nhà  (12/01/2004)
Ráo riết chặn đứng dịch cúm  (12/01/2004)
Sẽ có thêm 2 đường bay quốc tế mới đến Đà Nẵng  (12/01/2004)
Mỹ tái chinh phục mặt trăng, bước đệm đặt chân lên sao Hỏa  (11/01/2004)
Cựu Tổng thống Saddam được công nhận là tù nhân chiến tranh  (12/01/2004)
Phiến quân tấn công nhà máy điện ở Philippines  (12/01/2004)
Tạm thời chặn đứng dịch bệnh gia cầm  (12/01/2004)