Khoảng 10h tối (giờ địa phương) ngày 7-10, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển khách sạn Hilton ở khu nghỉ mát Taba làm 30 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Hai vụ nổ tiếp theo, chỉ cách nhau vài giây, xảy ra tại hai địa điểm du lịch ở bán đảo Sinai của Ai Cập.
Khách sạn Hilton là nơi người dân Israel thường lui tới và chỉ cách biên giới Israel-Ai Cập vài chục mét. Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn phần mặt trước của khách sạn. Bên trong, hàng chục người nằm dưới sàn, bê bết máu và nhiều người khác còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Đài phát thanh quân đội Israel trích lời các quan chức an ninh Israel cho biết, họ tin đây là một vụ đánh bom xe. Tuy nhiên, Ai Cập bác bỏ nghi ngờ này và dự đoán vụ nổ bắt đầu ở các bình gas trong nhà bếp của khách sạn, nằm gần sòng bạc đang đông khách lúc đó.
Vào nửa đêm hôm đó, hai vụ nổ nhỏ xảy ra ở một khu cắm trại trong khu vực Ras Shitan, gần thị trấn Nuweiba, phía nam Taba. Các nhân chứng chưa thể xác định những vụ nổ trên có phải là những vụ tấn công tự sát hay không.
Các vụ nổ xảy ra một tháng sau khi chính phủ Israel kêu gọi các công dân nước mình đừng đi du lịch đến Ai Cập vì lý do an toàn trước các cuộc khủng bố. Lời cảnh báo ngày 9-9 xác định bán đảo Sinai, bao gồm khu vực Taba và Ras Shitan là mục tiêu tấn công chính. Taba là nơi tiếp giáp của Israel và Ai Cập và là cửa ngõ đi vào Ai Cập của hàng ngàn du khách Israel đến các khách sạn và khu nghỉ mát trên Biển Đỏ. Ngày 7-10 là ngày cuối cùng của tuần lễ hội Sukkot của người Do Thái, là dịp hàng ngàn người dân Israel đến nghỉ lễ ở Sinai.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel cho biết hiện họ đang cố gắng sơ tán khoảng 12.000 đến 15.000 người Israel ra khỏi vùng Sinai.
. Ngọc Tú (theo AP) |