Một tờ báo của Singapore ngày 7-10 đưa tin một công ty chuyên sản xuất giày chống mìn vừa nhận được một bức thư cảm ơn từ một người mang quốc tịch Ấn Độ, ông Partha Sarathy. Ông đã dậm trúng mìn ở Sri Lanka và nhờ đôi giày mà đã sống sót sau vụ nổ.
Những đôi giày chống mìn có hình dáng và trọng lượng giống với những đôi giày quân sự bình thường, được một người Singapore có tên là Andrew Vaz sáng chế sau khi ông chứng kiến những cảnh thương vong vì mìn trong chuyến đi đến Campuchia. Đôi giày được làm bằng vật liệu chống đạn, có đế và gót làm bằng thép và nhôm.
Ông Partha và 30 đồng nghiệp thuộc đội tháo gỡ mìn tại Sri Lanka sau cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm tại đất nước này. Trong khi làm nhiệm vụ, ông đã dậm phải mìn. Sau khi khói bốc lên, các đồng nghiệp rất ngạc nhiên khi phát hiện ông còn sống và chỉ bị trật mắt cá và gãy chân phải.
Nhiệm vụ gỡ mìn ở Sri Lanka đang được LHQ giám sát và Nauy tài trợ.
. Ngọc Tú (theo Borneo Bulletin) |