Ngày 13-10, chính phủ Đức thông báo sẽ không thay đổi sự từ chối gởi quân đến Iraq. Ông Thomas Steg, phát ngôn viên của Thủ tướng Gerhard Schroeder phát biểu với phóng viên sau cuộc họp nội các chính phủ:
"Tôi muốn nói rõ về những gì Thủ tướng tuyên bố trước nội các rằng thái độ của Đức đối với vấn đề Iraq cho đến thời điểm này không có gì thay đổi. Và sẽ vẫn y như thế trong tương lai cũng như đã từng như thế trong quá khứ, sẽ không có người lính Đức nào có mặt tại Iraq".
Tuyên bố của ông Thomas Steg là phản ứng của chính phủ sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Struck trả lời phỏng vấn với giới báo chí rằng một ngày nào đó Berlin sẽ xem xét việc gởi quân.
Một quan chức cao cấp cho biết: "Chỉ khi tình hình ở Iraq thay đổi, các cuộc bầu cử được tổ chức tốt và có nhiều tiến triển mới thì chúng tôi mới nghĩ đến việc này. Nếu chính phủ Iraq sau khi được bầu chọn một cách dân chủ có lời đề nghị LHQ giúp đỡ thì cộng đồng quốc tế trong đó có Đức sẽ có những phản hồi thích hợp".
Đức là một trong những nước từng kịch liệt phản đối việc liên quân có mặt tại Iraq và từ chối gởi quân. Tuy nhiên, tại cuộc họp thượng đỉnh NATO tháng 6 vừa qua ở Istanbul, Đức, Pháp và một số thành viên khác trong khối đã thống nhất ý kiến cùng tham gia làm công tác huấn luyện cho binh lính Iraq.
Cũng vào ngày này, tại Iraq, Thủ tướng Allawi đã đe dọa dùng các biện pháp quân sự mạnh tay vào các căn cứ của phe nổi dậy tại thành phố Falluja nếu người dân không giao nộp trùm khủng bố al-Zarqawi.
Đại diện của Fallujah cho biết thương lượng giữa họ với nhà cầm quyền Iraq và Mỹ về việc giao nộp các tay súng Hồi giáo đã đi vào giai đoạn cuối nhưng chưa đạt được thỏa thuận.
Thành phố Fallujah là căn cứ chính của nhóm vũ trang Tawhid và Jihad do al-Zarqawi cầm đầu, từng tổ chức các vụ bắt cóc rồi hành quyết nhiều con tin nước ngoài cũng như các vụ đánh bom tự sát. Nhiều người dân thành phố coi các tay súng Hồi giáo là những người anh hùng hoặc các chiến binh vĩ đại.
. Ngọc Tú (theo Strait Times)
|