Người Anh sợ nhện hơn sợ khủng bố
16:20', 14/10/ 2004 (GMT+7)

Theo kết quả cuộc khảo sát do công ty RSGB của Anh tiến hành bằng cách phỏng vấn qua điện thoại hơn 1.000 người tuổi từ 16 đến 55 về những nỗi lo sợ, cho thấy những sinh vật nhỏ bò trong nhà nói chung mà chủ yếu là loài nhện đã làm người Anh sợ hơn các cuộc tấn công khủng bố hoặc thậm chí là cái chết.

Khủng bố chỉ đứng thứ hai trong danh sách 10 sự sợ hãi nhất. Sợ rắn xếp thứ ba. Một điều ngạc nhiên là sợ chết đứng tận ở thứ 5.

Nhà tâm lý học Donna Dawson cho biết: "Không có gì ngạc nhiên khi sợ khủng bố chỉ xếp thứ hai sau loài nhện. Vì những loài vật nhỏ bé này chạy bằng nhiều chân, trông già nua, và có từ rất lâu đời".

Với người Anh, khám nha sĩ là sự sợ hãi thứ 6, còn sợ nợ nần xếp thứ 9...

. Ngọc Tú (theo AP)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hoàng tử Sihamoni sẽ kế vị ngai vàng   (14/10/2004)
Doanh nhân Việt Nam ủng hộ gần 10 tỉ đồng cho Quỹ hoạt động xã hội và từ thiện   (14/10/2004)
Phiên tòa dioxin sẽ bắt đầu ngày 13-1-2005   (14/10/2004)
Tưng bừng lễ hội Ka Tê và Ramưwan   (14/10/2004)
Hà Nội: Xây dựng tòa nhà cao nhất Việt Nam   (14/10/2004)
2 ứng cử viên Bush và Kerry trong cuộc tranh luận cuối   (14/10/2004)
Đức kiên quyết từ chối gởi quân đến Iraq   (14/10/2004)
Khai quật mộ tập thể tại Iraq  (13/10/2004)
Indonesia: Phá vỡ âm mưu đánh bom tại một trung tâm thương mại  (13/10/2004)
Năm 2005: giải quyết việc làm cho 1,62 triệu người   (13/10/2004)
"Muốn nước giàu phải có đội ngũ doanh nhân lớn mạnh"   (13/10/2004)
Trung Quốc: Tiền càng nhiều, người càng mập  (13/10/2004)
Trung Quốc: Tiền càng nhiều, người càng mập  (13/10/2004)
Lở đất ở Malaysia  (13/10/2004)
Đầu tư gần 490 triệu USD cho Tổ hợp bôxit-alumin Lâm Đồng   (13/10/2004)