Theo kế hoạch, ông Arafat đến Paris vào sáng nay (29-10) để trị bệnh. Các bác sĩ đã khuyên ông nên ra nước ngoài chữa trị trong điều kiện tốt hơn vì nếu kéo dài tình trạng này, có thể ông sẽ chết.
Một bác sĩ chữa bệnh cho ông Arafat trong vài ngày qua cho biết ông đang trong tình trạng nguy kịch: "Bạch cầu hiện đang phá hủy các tế bào máu. Việc này có thể do virus, bệnh ung thư hoặc việc ngộ độc máu gây ra". Các trợ lý của ông Arafat cho biết, ông thường bị mất trí nhớ, thậm chí không còn nhận ra những người xung quanh, kể cả các vệ sĩ của mình.
Trong quá trình ông vắng mặt, Thủ tướng Ahmed Qurei và nội các sẽ nhận trách nhiệm điều hành chính quyền Palestin.
Trước đó, ông Arafat từng lưỡng lự không muốn ra nước ngoài trị bệnh vì sợ quân đội Israel sẽ phá hủy tổng hành dinh khi không có ông. Tuy nhiên, Thủ tướng Qurei đã gọi điện cho ông Sharon và nhận được sự đồng tình vào sáng 28-10. Đây sẽ là chuyến đi ra ngoài tòa nhà tổng hành dinh Ramallah lần đầu tiên của ông Arafat trong vòng 2 năm rưỡi qua.
Người dân Palestin trong mấy ngày qua luôn lo lắng chờ tin về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo 75 tuổi này. Nhiều người đã bày tỏ lo ngại việc mất ông có thể dẫn đến một sự hỗn loạn tại khu Bờ Tây và dải Gaza.
. Ngọc Tú (theo AFP) |