Theo một tờ báo văn hóa Myanmar ngày 4-11, chính phủ nước này đang lập kế hoạch vào năm 2005 sẽ bắt đầu tìm kiếm các báu vật văn hóa bị chôn vùi dưới lòng đại dương hàng thế kỷ qua.
Tờ báo trích lời ông Hla Gyi Maung, Tổng giám đốc Viện khảo cổ học Myanmar, cho biết cuộc tìm kiếm sẽ tập trung vào con sông Ayeyarwaddy nằm dọc theo các thành phố cổ Bagan, Tagaung và Amarapura, từng rất phồn thịnh trong quá khứ.
Các chuyên gia nước ngoài sẽ được mời đến để đào tạo các nhà khảo cổ Myanmar những kỹ năng khảo cổ dưới nước và việc tìm kiếm sẽ bắt đầu ngay sau đó.
Một quan chức khảo cổ đang hy vọng nếu việc đào tạo nhân lực thành công, chiếc chuông khổng lồ Dhammazadi sẽ được trục vớt. Theo sử sách ghi lại, chiếc chuông đồng khổng lồ này ước nặng khoảng 270 tấn, được một vị quốc vương ban tặng cho ngôi chùa Shwedagon, nằm tại thủ đô Yangon năm 1476. Tuy nhiên, sau đó nó đã bị một nhà thám hiểm người Tây Ban Nha lấy đi và chiếc thuyền chở chuông bị chìm dưới dòng sông Yangon. Mãi đến những năm đầu của thế kỷ 19, đỉnh chuông vẫn còn được nhìn thấy mỗi khi thủy triều xuống.
Các nỗ lực trước đây để trục vớt chiếc chuông đã nhiều lần bị thất bại.
. Ngọc Tú (theo Boreo Bulletin) |