Ngày 6-11, Mỹ bắt đầu dội bom xuống thành phố Fallujah trong nỗ lực kiểm soát thành phố đang trong tay các chiến binh Hồi giáo. Thủ tướng Iraq, ông Allawi, cho biết chiến dịch quân sự này là một phần nỗ lực để kiềm chế các tay súng nổi dậy trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào đầu năm tới.
Hơn 10.000 lính Mỹ cùng thủy quân đã tấn công vào các căn cứ của quân nổi dậy. Theo ước tính, họ phải đối mặt với gần 3.000 tay súng nổi dậy. Các nhà hoạch định quân sự tin rằng có khoảng 1.200 tay súng trong thành phố được yểm trợ với khoảng 2.000 tay súng khác đóng xung quanh thành phố và ở các miền quê.
Cư dân thành phố cho biết, các cuộc oanh kích và ném bom của Mỹ suốt đêm 6-11 đã phá hủy một bệnh viện, một nhà kho chứa thuốc và hàng chục ngôi nhà. Quân đội Mỹ báo cáo đã kiểm soát hoàn toàn được quốc lộ dẫn vào thành phố, nơi được coi là biểu tượng của cuộc khởi nghĩa của quân nổi dậy.
Các cuộc tấn công vào Falluja bắt đầu sau khi người dân thành phố từ chối yêu cầu của Thủ tướng Allawi giao nộp trùm khủng bố al-Zarqawi và các tay chân của ông ta, đồng thời chấp nhận để quân đội của chính phủ tiến vào thành phố.
Các giáo sĩ Hồi giáo dòng Sunni đã đe dọa sẽ tẩy chay cuộc bầu cử nếu Falluja bị tấn công. Tổng thư ký LHQ Kofi Annan cũng cảnh báo chiến dịch quân sự này chỉ làm gia tăng tình hình bạo lực, có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc bầu cử. Tuy nhiên, liên quân và chính phủ Iraq đã quyết tâm giành quyền kiểm soát thành phố.
Cùng lúc với hành động tấn công Falluja của Mỹ, 4 vụ nổ bom xe xe tại các đồn cảnh sát ở thành phố Samara đã giết chết ít nhất 37 người và làm bị thương 62 người. Cả bốn vụ nổ đều xảy ra vào buổi trưa và bắt đầu khi một kẻ đánh bom liều chết lái xe đâm thẳng vào đồn cảnh sát làm 10 cảnh sát Iraq thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
. Ngọc Tú (theo ABC) |