Theo nhiều nguồn tin, nhà lãnh đạo Palestine, ông Yasser Arafat đã rơi vào tình trạng hôn mê vì bị xuất huyết não suốt tuần qua và đã chết sau khi máu bắt đầu chảy tràn ra não vào tối ngày 9-11. Các trợ lý của ông cũng cho biết ông đã chết tại bệnh viện Percy của Pháp.
Theo các nguồn tin Palestine, các nhà lãnh đạo Palestine đang đợi một vị giáo sĩ Hồi giáo cấp cao đến Pháp vào ngày 10-11 để đưa ra quyết định rút máy thở ôxy. Sau đó, cơ thể ông được mang về Cairo an táng trước khi đem về Bờ Tây chôn cất. Những người trung thành với ông Arafat thề sẽ thực hiện ước nguyện được chôn tại Jerusalem của ông.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Palestine Nabil Shaa cùng một số quan chức dù thừa nhận tình trạng ông Arafat đang rất nghiêm trọng, nhưng vẫn khăng khăng ông còn sống và cho rằng não, tim và phổi của ông vẫn còn hoạt động.
Nhưng dù còn sống hay đã chết, nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat vẫn luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Palestine. Dù ước nguyện của ông chưa thực hiện được, nhưng Yasser Arafat đã trở thành một nhân vật lịch sử, một biểu tượng cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Palestine.
. Ngọc Tú (theo Reuters) |