"Tôi tin tưởng Phú Quốc và đất nước sẽ phát triển tốt đẹp", đó là lời kết của ông Nguyễn Cao Kỳ trong cuộc trao đổi ngắn với giới báo chí ngay tại phòng chờ nhà ga sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) vào trưa 10-11, trước khi ông cùng gia đình trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ 2 ngày tại Phú Quốc trong chuyến về thăm Việt Nam mới đây.
|
Ông Nguyễn Cao Kỳ và vợ tại sân bay Phú Quốc |
Với vẻ lạc quan, ông Nguyễn Cao Kỳ tâm sự: "Lần về nước trước đây của tôi đã tạo ra bầu không khí hiểu biết tốt đẹp thì chuyến về nước lần này, tôi muốn góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước". Ông cho biết cùng về Việt Nam lần này với ông có hai doanh nhân người Mỹ, một người chuyên về đầu tư sân golf và một người chuyên về đầu tư khách sạn, để tìm hiểu cơ hội hợp tác và cả hai đều tỏ ra rất thích thú đối với các dự án phát triển du lịch của Phú Quốc.
Ông Kỳ nói: "Tôi không trực tiếp đầu tư một dự án nào, nhưng qua sự quen biết, tôi có thể giới thiệu và thuyết phục các doanh nhân ngoài nước đến thăm, tìm hiểu và đầu tư vào Việt Nam". Nói về kỳ nghỉ tại Phú Quốc, ông Nguyễn Cao Kỳ cho biết ông rất phấn khởi khi được giới chức địa phương giới thiệu về những dự án và kế hoạch phát triển Phú Quốc thành một trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước, cả khu vực. Ông tỏ ra rất tâm đắc về các dự án này vì "không có điều gì giới thiệu về đất nước mình hay hơn là phát triển du lịch".
. Thanh Niên |