Đó là trường hợp của một phụ nữ lớn tuổi sống ở Yokosuka, cách thủ đô Tokyo 50 km về phía nam. Bà đã tình cờ đánh mất 2 triệu yên (tương đương 19.000USD) tiền tiết kiệm của mình khi bỏ rác chiếc kimono cũ, nơi bà đã may số tiền vào thắt lưng áo.
Thậm chí bà cũng quên bẵng việc này và chỉ nhớ lại chuyện gì đã xảy ra khi đọc thông báo về việc tìm thấy tiền của nhóm tái chế rác thải. Để nhận lại được số tiền này, bà đã phải "đánh bại" 17 người khác cũng tự nhận là chủ nhân số tiền nhờ vào việc nói đúng loại chỉ và giấy bà dùng để bọc tiền.
Bà này cho biết phải giấu tiền kỹ như vậy sau một loạt vụ trộm xảy ra tại khu vực bà đang sống.
. Ngọc Tú (theo BBC) |