Đó là cô Saffa Omer, 32 tuổi, sống ở vùng Radwan tại thành phố Gaza. Ngày 12-11, cô đã sinh đôi hai đứa bé trai và đặt tên chúng là Yasser và Arafat.
Cô cho biết: "Tôi và chồng đã quyết định đặt tên hai con trai là Yasser và Arafat để tưởng nhớ ông Yasser Arafat, người cha, nhà lãnh đạo, vị tổng thống kính yêu và đáng tôn kính của chúng tôi. Tôi muốn giữ mãi tên ông trong tâm trí và trái tim mình. Tên của ông sẽ được nhắc đến hàng ngày trong ngôi nhà mỗi khi tôi hoặc ai đó gọi tên các con".
Được biết, ngoài Yasser và Arafat, cô Saffa còn có hai cậu con trai sinh đôi khác đã được 3 tuổi.
. Ngọc Tú (theo AFP) |