Cựu Thủ tướng Mahmoud Abbas, người đang kế nhiệm tạm thời Tổng thống Arafat quá cố giữ chức Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã thoát chết hôm 14-11 trong một cuộc ám sát. Chỉ vài phút sau khi ông Abbas xuất hiện tại lễ tưởng niệm cố Tổng thống Arafat ở thành phố Gaza, hơn 20 tay súng đã xuất hiện và nổ súng. Vụ tấn công làm hai vệ sĩ của ông bị thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Trước khi nổ súng, những kẻ tấn công đã hô to: "Abbas và Dahlan là những tên tay sai của Mỹ". Đám người đã bỏ chạy tán loạn và lợi dụng lúc đó các tay súng cũng trốn thoát. Tuy nhiên, có điều lạ là hầu hết các phát súng đều bắn lên trời, nếu không con số thương vong đã cao hơn nhiều vì khoảng 10.000 người, trong đó có khoảng 3.000 cảnh sát có vũ khí, đã có mặt tại đó.
Ông Abbas đã được hộ tống an toàn trở về tổng hành dinh. Tuy nhiên, sau đó ông Abbas đã bác bỏ thông tin cho rằng đây là một vụ cố sát ông và khẳng định ông không phải là mục tiêu của cuộc tấn công trên.
Vụ tấn công này đã dấy lên những lo ngại về một cuộc chiến tranh giành quyền lực thời "hậu Arafat".
. Ngọc Tú (theo ABC)
|