Ngày 22-11, các nhà điều tra vụ tai nạn máy bay ở Trung Quốc đã chính thức loại bỏ nghi ngờ có sự phá hoại của con người sau khi kiểm tra các mảnh vỡ của máy bay.
Vụ tai nạn xảy ra sáng 21-11 khi chiếc máy bay mang nhãn hiệu CRJ200 chở 47 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn đã nổ tung chỉ vài giây sau khi cất cánh, và đâm xuống hồ băng ở công viên Nam Hải tại Bao Đầu, cách Bắc Kinh 33 km về phía tây.
Ông Xu Li, một quan chức cấp cao trong Ban điều hành hàng không dân dụng Trung Quốc, khẳng định: "Các kết quả điều tra thu được đến nay cho thấy không có bằng chứng hoặc dấu hiệu nào chứng tỏ có sự phá hoại của con người".
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, hàng trăm nhân viên cứu hộ, bao gồm một đội thợ lặn đã tham gia vào công việc tìm kiếm xác nạn nhân và hiện 54 xác, gồm của 47 hành khách, 6 thành viên phi hành đoàn và một nhân viên của công viên Nam Hải, đã được đưa về các bệnh viện ở Bao Đầu
Hãng sản xuất máy bay Bombardier cũng đã gởi một đội nghiên cứu đến giúp công việc điều tra. Theo Tân Hoa Xã, các chuyên gia đang nghiên cứu các mảnh vỡ máy bay tại hồ băng và tiếp tục tìm kiếm thiết bị ghi chép sự liên lạc của máy bay trước thời gian gặp nạn.
. Ngọc Tú (theo Straits Times) |