Sau khi Israel ám sát nhà sáng lập tổ chức Hamas Ahmed Yassin, sáng sớm 23-3 các tay súng Hồi giáo bắt đầu thực hiện những đợt tấn công vào Israel để trả thù. Nhóm du kích Lebanon Hezbollah đã bắn hơn 65 quả rocket và đạn cối vào các vị trí của Israel trong khu vực biên giới tranh chấp Shebaa Farms.
Theo cảnh sát Lebanon, máy bay chiến đấu Israel đã nhanh chóng trả đũa bằng việc bắn phá khu vực ngoại ô làng Kfarshuba của Lebanon. Israel cũng bắn trọng pháo 155 mm vào lãnh thổ Libăng.
Tối 22-3, trong khi hàng chục ngàn người Palestine để tang ông Yassin, Israel cho quân tiến vào bắc dải Gaza để trấn áp những vụ tấn công trả đũa. Israel nói có ít nhất bốn quả rocket được các tay súng Palestine bắn sang đất Israel. Trong khi đó tổ chức Hamas đang dồn lực chuẩn bị một làn sóng đánh bom tự sát nhằm vào Israel với thương vong lên đến hàng ngàn người chứ không phải chỉ hàng chục người như trong những vụ đánh bom trước đây. Hamas có hàng ngàn thành viên, trong đó có nhiều tay súng được huấn luyện tốt và sẵn sàng bỏ mạng để trả thù cho thủ lĩnh tinh thần của mình.
Vị thế của Israel đã bị cô lập hơn bao giờ hết sau vụ ám sát ông Yassin. Anh cho rằng hành động của Israel là không thể biện minh và "không chấp nhận được". Tổng thư ký LHQ Kofi Annan "kịch liệt lên án việc sát hại ông Sheikh Yassin và những người khác... Những hành động như vậy không chỉ trái ngược luật pháp quốc tế, mà còn không có ích gì trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình". Tổng thư ký Liên đoàn Arab Amr Mussa nêu rõ hành động của Israel thể hiện "chủ nghĩa khủng bố nhà nước với hình thù ghê tởm nhất". Các nhà trung gian hòa giải từ LHQ, Mỹ, EU và Nga đã họp nhau tại Cairo (Ai Cập) nhằm tìm ra giải pháp ngăn chặn làn sóng bạo lực đang dâng cao tại Trung Đông.
. Tuổi Trẻ |