Festival Huế 2004: Trong mưa bão vẫn nhộn nhịp hoạt động văn hóa - nghệ thuật
12:18', 14/6/ 2004 (GMT+7)

Sáng 13-6 mưa nặng hạt, nhưng lễ khai mạc chương trình Chợ quê ngày hội vẫn diễn ra ở Cầu ngói Thanh Toàn với các tiết mục sinh hoạt dân gian như hò giã gạo, hò đối đáp, bài chòi... cùng các hoạt động mua bán các loại nông sản địa phương.

            Một góc chợ quê

Cuộc triển lãm gây sự chú ý lớn của công chúng cũng đã diễn ra ở Di Luân Ðường với bộ sưu tập di vật và hình ảnh Hoàng thành Thăng Long do Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng Tổng hợp Thừa Thiên - Huế tổ chức. Công chúng được chứng kiến 328 hiện vật tiêu biểu vừa được phát hiện trong cuộc khai quật mới đây ở di chỉ Hoàng thành Thăng Long.

Cuộc triển lãm ảnh Lễ hội Việt Nam - Truyền thống và phát triển cũng vừa được khai mạc tại số 4 Hoàng Hoa Thám (Huế) với 104 tác phẩm của 57 nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước.

Trong ngày thứ hai của Liên hoan, công chúng Huế lần đầu được thưởng thức vở ba-lê "Giáp thân" của nhà biên đạo múa người Pháp Régine Chopinot. Một vở múa không có cốt truyện nhưng thật độc đáo và ấn tượng bởi những ý tưởng đánh thức tâm linh con người trước các mối quan hệ. Và cách trang trí sân khấu cũng mới lạ bởi những chiếc chổi lông gà, những xô đựng gạo…

Có thể nói, các nhà tổ chức và người dân Huế đã đối phó cơn bão số 2 khá chủ động, bởi vậy, ngay trong đêm khai mạc và bắt đầu từ sáng 13-6, tinh thần "sống chung" với... mưa đã được thể hiện khá rõ.

Các chương trình do mưa không tổ chức được hôm trước đều được Ban tổ chức tổ chức lại, hoặc chuyển địa điểm để tiếp tục. Du khách vì mưa không đến dự đúng thời gian đều có thể đăng ký tham gia buổi biểu diễn khác. Theo Ban tổ chức, trong hai ngày đầu của Liên hoan có gần chín nghìn người đã đến các khách sạn Huế, trong đó có 1.654 khách quốc tế.

Ðáng biểu dương nhất là lực lượng diễn viên và tình nguyện viên. Dù mưa gió, hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên đến từ khắp nơi đều chung quyết tâm biểu diễn ngoài trời. Hàng trăm tình nguyện viên suốt ngày ngâm mình trong mưa gió vẫn hăng hái tham gia khắc phục hậu quả của mưa gió, bảo đảm cho các buổi biểu diễn đúng giờ. Có thể nói, trong mưa gió, tinh thần Festival đã trỗi dậy trong mỗi người, động viên họ vượt qua khó khăn, cùng nhau hợp sức làm nên thành công trong những giờ phút đầu tiên.

. Nhân Dân

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Iran muốn được quyền sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình  (13/06/2004)
Thứ trưởng Ngoại giao Iraq và 3 con tin bị sát hại   (13/06/2004)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố 2 nghị quyết mới   (13/06/2004)
Tưng bừng khai mạc Festival Huế 2004   (13/06/2004)
Trung Quốc tạo website kiểm soát thông tin không lành mạnh  (11/06/2004)
Cuộc họp thượng đỉnh các nước G8 kết thúc  (11/06/2004)
Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo của Việt Nam được đánh giá cao  (11/06/2004)
Tổng thống Afghanistan kêu gọi sự giúp đỡ quốc tế  (11/06/2004)
Hàng triệu trẻ em trên thế giới phải lao động cực nhọc  (11/06/2004)
Festival Huế 2004 bắt đầu khởi động  (11/06/2004)
"Các ngài đã hiểu chưa đúng về Việt Nam"   (11/06/2004)
Cử tri EU bỏ phiếu bầu Nghị viện mới  (10/06/2004)
Một ngày "không may mắn" của Trung Quốc  (10/06/2004)
Festival Huế 2004: Lần đầu tiên thả khinh khí cầu  (10/06/2004)
Việt Nam sẽ đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu nhân điều  (10/06/2004)