Ngày 17-6, con trai của con tin Mỹ tại Ả rập Xê út, Paul Johnson, đã nài nỉ Nhà Trắng và các quan chức Ả rập Xê út hãy mau chóng thương lượng với những kẻ bắt cóc al Qaeda đang dọa giết cha mình.
Nắm chặt hình cha trong tay, anh nói trong nước mắt: "Tôi chỉ muốn yêu cầu nước Mỹ và Ả rập Xê út hãy làm cho điều kỳ diệu xảy ra. Đã gần đến ngày kỷ niệm về cha, vậy hãy mang ông về nhà cho chúng tôi. Các ông có thể làm được điều đó".
Những kẻ bắt cóc đưa ra thời hạn 3 ngày và hôm nay (18-6) đã là ngày thứ hai. Và ngày 19-6, họ sẽ đem con tin ra hành quyết nếu chính phủ không đáp lại yêu cầu của họ.
Theo nguồn tin từ các quan chức Ả rập Xê út, chính phủ sẽ không chấp nhận yêu cầu của những kẻ bắt cóc và Mĩ cũng cho biết sẽ không nhượng bộ với khủng bố.
Johnson cho biết, anh chỉ xin chính quyền Ả rập thả một vài con tin để đổi lấy tự do cho bố mình. Anh không nghĩ những kẻ bắt cóc muốn chính phủ thả hàng trăm tù nhân. Anh biết rằng hiện có rất nhiều người đang tìm cách giải cứu cho bố anh và anh hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra.
Một đồng nghiệp người Ả rập của con tin đã viết một bức thư và gởi lên trang web Ả rập kêu gọi những kẻ bắt cóc hãy phóng thích con tin. Bức thư kêu gọi: "Tôi yêu cầu các ông hãy làm theo lời dạy của đạo Hồi và Chúa trời hơn là làm theo ý mình". Ông hy vọng sau khi đọc xong bức thư, những kẻ bắt cóc sẽ thả con tin ra.
. Ngọc Tú (theo Reuters)
|