"Khoảng 8 giờ sáng ngày 20-7, khi cha tôi đang rời khỏi nhà để đến văn phòng làm việc thì các tay súng lạ mặt đột nhiên xuất hiện và bắn chết ông ấy". Đó là lời kể của anh Issam al-Ainachi, con của thống đốc Basra, thành phố lớn thứ hai của Iraq. Một trong những vệ sĩ của ông đã bị thương, còn các tay súng đã trốn thoát.
Ông Hazem al-Ainachi, 59 tuổi, đảm nhận chức vụ này sau thời gian chuyển giao quyền lực diễn ra ngày 28-6. Cái chết của ông là một diễn biến tiếp theo trong loạt tấn công nhằm vào các quan chức trong chính phủ mới của các tay súng nổi dậy.
Ngày 29-7, một quan chức của Bộ quốc phòng Iraq đã bị bắn chết tại Baghdad, và một tuần trước, thị trưởng thành phố Mosul, ông Ussama Kachmul, cũng đã bị bắn chết.
. Ngọc Tú (theo AFP) |