Ngày 22-7, tại Baghdad, nhà ngoại giao của các nước có con tin bị bắt cóc tại Iraq đã bàn bạc để tìm cách giải thoát cho họ khi những kẻ bắt cóc tuyên bố cứ cách ba ngày sẽ chém đầu một người.
Một quan chức Ấn Độ cho biết: "Ấn Độ sẽ không gởi quân đến Iraq mà chỉ tăng cường sự giúp đỡ của mình đến người dân Iraq mà thôi". Ông hy vọng những kẻ bắt cóc sẽ thông cảm nếu hiểu được vị thế của Ấn Độ hiện nay. Bên cạnh đó, đại sứ quán của Ấn Độ tại Baghdad và Kuwait đang cố thu thập thông tin về những kẻ bắt cóc và hy vọng nhóm bắt cóc sẽ sớm trả tự do cho các con tin.
Nhóm bắt cóc yêu cầu Ấn Độ, Kenya và Ai Cập rút hết các công dân nước mình về nước vì tuy không tham gia vào lực lượng liên quân nhưng nhiều người ở các nước này đã đến Iraq làm việc. Theo Ngoại trưởng Kenya thì không có doanh nghiệp Kenya nào đóng tại Iraq. Ông cho biết: "Không có người Kenya nào có mặt tại Iraq, chỉ có những người đến đây tìm việc và chúng tôi sẽ tìm cách đưa họ về nhà".
Trong khi nhà ngoại giao các nước đang tìm cách giải cứu các công dân của nước mình, thì số phận con tin Bulgary thứ hai (đang nằm trong tay nhóm khủng bố do Zarqawi cầm đầu) chắc chắn sẽ sớm được định đoạt vì chính phủ nước này quyết không nhượng bộ những kẻ khủng bố.
. Ngọc Tú (theo Reuters) |