Tại Bangladesh, những lo ngại về tình trạng sức khỏe của người dân tăng cao khi nước cống hòa cùng nước lụt vây khắp Dhaka, thủ đô đất nước Nam Á này.
LHQ cảnh báo hàng triệu người dân Bangladesh đang đối mặt với nguy cơ mắc bệnh cao và kêu gọi sự cứu trợ quốc tế. Trong thời gian qua, ở Bangladesh đã có gần 500 người chết và hơn 25 triệu người phải sơ tán. Chính phủ Bangladesh đang kêu gọi các nước cứu giúp 125 triệu người dân đang gánh chịu hậu quả của lũ lụt.
Phóng viên của CNN ở Dhaka ngày 30-7 miêu tả tình trạng sức khỏe của người dân "rất tồi tệ" và cho biết một nửa thành phố chìm trong biển nước, hệ thống cống rãnh bị vỡ toang và nguy cơ mắc các bệnh từ nước của 10 triệu dân sống ở Dhaka là rất cao.
Theo ý kiến của ông Naseem-Ur Rehman, Giám đốc thông tin của UNICEF tại Bangladesh, thì: "Vấn đề ưu tiên hàng đầu hiện nay là sức khỏe và nước uống sạch. Nước trong thành phố lẫn đầy rác rưởi bẩn thỉu và hàng ngày việc trẻ em chơi đùa, đi trên nước là rất nguy hiểm. Các em rất dễ bị mắc các loại bệnh truyền nhiễm". Ông đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng các em nhỏ ở nông thôn và cho rằng các em này đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
Từ khi nước cống tràn ra nhiều nơi ở Dhaka, các loại bệnh như viêm đường hô hấp, ỉa chảy, đường ruột, vàng da, thương hàn, ghẻ xuất hiện rất nhiều. Dự đoán trong vài ngày tới, nước ở các vùng phía bắc và tây bắc thành phố sẽ rút chậm; tuy nhiên, ở vùng trung tâm và phía nam mực nước vẫn sẽ vẫn đứng yên. UNICEF cùng với các nhân viên cứu trợ và những người tình nguyện Bangladesh đang phân phát lương thực, thuốc men và quần áo cho những người sơ tán sống ở những đường đê đầy bùn đất, dọc theo những xa lộ, hay ở các ngôi trường, đền thờ.
Những cơn mưa lớn kéo dài hàng tháng trời cùng với tuyết từ ngọn Himalaya tan ra đã làm ngập chìm các cánh đồng lúa, dìm chết các súc vật và làng mạc ở Bangladesh. Nó còn làm ngập nhiều vùng của nước láng giềng Ấn Độ, và gây tang tóc cho cả Pakistan và Nepal.
Tính đến nay, đã có hơn 1.000 người chết trong đợt lũ lụt tại vùng Nam Á này. Năm ngoái, 1.500 người đã chết khi đợt lũ tấn công vào khu vực này từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7.
. Ngọc Tú (theo CNN) |