Ngày 2-8, Paraguay thông báo để tang 3 ngày cho hơn 300 nạn nhân của vụ cháy tại khu mua sắm. Còn Bỉ cho biết sẽ tổ chức 1 ngày quốc tang vào 4-8 cho 17 nạn nhân trong vụ nổ ống dẫn gas, trong đó có 3 người Pháp và 3 người Italia.
Tại Paraguay, các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm xác chết dưới đống đổ nát của tòa nhà ở thủ đô Asuncion. Nhiều người tụ tập tại các nhà xác lo âu, thấp thỏm và đau đớn khi nhận ra xác người thân. Một người đàn ông bàng hoàng khi nhận ra xác đứa cháu mới 6 tháng tuổi của mình và thốt lên: "Không còn gì để nói".
Dư luận Paraguay rất phẫn nộ sau khi nghe những người sống sót kể lại rằng chính ban quản lý siêu thị đã ra lệnh đóng các cửa thoát hiểm để ngăn chặn trường hợp các nạn nhân lo chạy nạn mà không trả tiền. Tuy nhiên, người chủ siêu thị đã phủ nhận hoàn toàn lời buộc tội trên. Tổng thống Nicanor Duarte đã hứa sẽ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc trên.
Còn tại Bỉ, tuy con số thương vong ít hơn, nhưng nỗi đau cũng không kém. Vụ nổ dây chuyền trong đường ống dẫn dầu đã cướp đi mạng sống của 17 người, trong đó 4 người vẫn chưa tìm được xác, và gần 40 người bị bỏng nặng đang được điều trị. Đây là tai nạn công nghiệp lớn nhất ở Bỉ trong gần 40 năm qua. Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được làm rõ, nhưng theo giới truyền thông nguyên nhân xuất phát từ một lỗ rò rỉ gas.
. Ngọc Tú (theo AP, BBC) |