Chiếc trực thăng Mi-8 chở 12 hành khách và 3 nhân viên của phi hành đoàn đã đột ngột rớt xuống vùng Tuymen, phía đông Matxcơva vào ngày 5-8. Phát ngôn viên của Bộ cứu hộ khẩn cấp Nga cho biết: "Tất cả 15 người đã thiệt mạng. Hệ thống liên lạc ngưng hoạt động ngay sau khi chiếc máy bay cất cánh. Xác máy bay đã được tìm thấy cách ngôi làng Raduzhnoye (nơi máy bay cất cánh) 90 km".
Theo hãng Itar-Tass, chiếc máy bay này chở các nhân viên cứu hỏa đi tuần tra để tìm kiếm các đám cháy rừng. Vì vậy, toàn bộ hành khách đều là nhân viên cứu hỏa. Chiếc trực thăng thứ hai làm cùng nhiệm vụ bay ngay sau đó đã chứng kiến tất cả sự việc.
Đây là vụ tai nạn mới nhất trong chuỗi thảm họa máy bay liên quan đến trực thăng Mi-8 xảy ra tại Nga và các nước khác. Hai tháng trước, một chiếc Mi-8 cũng đã rơi ở Sierra Leone (tây Phi), làm chết 24 hành khách, chủ yếu là nhân viên cứu trợ của LHQ. Các máy bay Mi-8 do Nga sản xuất vào thập kỷ 1960, là loại trực thăng chuyên chở vũ khí và thường được sử dụng trong quân đội.
Hiện Nga đang tìm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.
. Ngọc Tú (theo CNN) |