Ba vụ nổ liên tiếp tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 10-8 đã làm rung chuyển hai khách sạn du lịch và một nhà máy gas. 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương, hầu hết các nạn nhân đều là người nước ngoài. Ngay sau đó, tổ chức al-Qaeda đã đứng ra nhận trách nhiệm này.
Các vụ nổ lại dấy lên lo ngại về tình hình an ninh tại thành phố Istanbul sau loạt tấn công khủng bố vào người Do Thái và người Anh 9 tháng trước của Al-Qeada làm 60 người chết. Tổ chức này đe dọa sẽ còn tổ chức nhiều vụ tấn công như vậy nữa tại châu Âu, đặc biệt nhằm vào các nước Bulgaria, Italy, Ba Lan, là đồng minh của Mỹ tại Iraq. Trên một trang web Hồi giáo sáng 11-8 xuất hiện một thông điệp: "Nhóm Quân đội Abu Hafs đã thực hiện vụ đầu tiên trong loạt tấn công các nước châu Âu... các cuộc tấn công tiếp theo sẽ ác liệt hơn nhiều".
Nhóm Abu Hafs đã từng nhận trách nhiệm vụ đánh bom tàu lửa tại Madrid (Tây Ban Nha) làm 191 người chết và các vụ đánh bom nhằm vào người Anh tại Istanbul.
Abu Hafs al-Masri là người lãnh đạo các hoạt động quân sự của tổ chức al-Qaeda cho đến khi bị giết tại Afghanistan năm 2001.
. Ngọc Tú (theo AFP) |