Phát ngôn viên Ahmad al-Shinabi của giáo sĩ Sadr, người lãnh đạo phong trào kháng chiến chống Mỹ tại Najaf (Iraq), cho biết ông Sadr đã bị trúng đạn trong cuộc oanh kích của quân đội Mỹ tại Najaf ngày 13-8.
Ông bị thương ở ngực, tay và chân, hiện đang được cứu chữa tại một ngôi đền. Tuy nhiên, ông al-Shinabi cho rằng vết thương không ảnh hưởng xấu đến tính mạng của vị giáo sĩ. Ông còn trích lời giáo sĩ dặn dò các tay súng hãy hành động khôn ngoan, đừng mềm yếu tình cảm mà buông súng đầu hàng trước lời kêu gọi và khuyến dụ của Thủ tướng Allawi.
Trong một diễn biến khác, sáng sớm 13-8, các tay súng Hồi giáo đã đột nhập vào một khách sạn ở thành phố Basra và bắt đi một phóng viên người Anh. Những kẻ bắt cóc yêu cầu trong vòng 24 giờ nếu Mỹ không rút lực lượng ra khỏi Iraq thì họ sẽ hành quyết con tin. Hôm 12-8, một nhà báo Iran cũng bị bắt cóc. Tuy nhiên, nhà doanh nhân Jordani Jamal Sadek al-Salaymed bị bắt cóc tuần trước đã được trả tự do.
Trước tình hình bạo lực gia tăng tại Iraq, các nhà kinh tế học nhận xét, giá dầu thế giới sẽ tiếp tục được "đun sôi". Họ lo ngại rằng giá dầu tăng cao sẽ kiềm hãm sự tăng trưởng kinh tế của các nước châu Á.
. Ngọc Tú (theo Reuters) |