Ngày 14-8, các quan chức của chính phủ Iraq thông báo nỗ lực đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn với quân đội của giáo sĩ Sadr tại thành phố Najaf đã thất bại.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Al-Rubaie, cố vấn an ninh quốc gia, cho biết chính phủ đã và sẽ làm tất cả để mang lại hòa bình cho cuộc khủng hoảng quân sự tại đây. Vì vậy, trong thời gian tới các hoạt động quân sự sẽ "trở lại" để thiết lập trật tự, ổn định và duy trì pháp luật tại nơi này.
Về phần mình, ông Sadr, hôm 13-8, đã xuất hiện với một cánh tay được băng kín, yêu cầu quân đội Mỹ phải rút khỏi Najaf và kêu gọi mọi người hãy bảo vệ thành phố. Ngày hôm sau, hàng ngàn người dân Iraq đã lũ lượt kéo về Najaf để bày tỏ sự ủng hộ với giáo sĩ Sadr. Họ đang tiến về thánh địa Imam Ali ở trung tâm thành phố với hy vọng bảo vệ được một trong những nơi thiêng liêng nhất của thế giới Hồi giáo dòng Shiite khỏi các cuộc oanh kích của liên quân và chính phủ.
Về diễn biến các vụ bắt cóc con tin tại Iraq, ngày 14-8, các tay súng đã phóng thích con tin là phóng viên người Anh bị bắt ngày 13-8 theo yêu cầu của các cố vấn giáo sĩ Sadr.
. Ngọc Tú (theo CNN) |