Cựu binh Mỹ: HR.1587 là một trò cười
17:25', 16/8/ 2004 (GMT+7)

"Việc chính phủ Mỹ cần làm bây giờ là hàn gắn vết thương chiến tranh, bù đắp xứng đáng cho những nạn nhân Việt Nam chịu ảnh hưởng chất độc da cam, chứ không phải là cho ra đời một bản dự luật nhân quyền vô nghĩa", hai cựu chiến binh Mỹ Giêm Rôđơ và Athơ Bơnclau (tới từ bang Alabama) đều nói như vậy về bản Dự luật nhân quyền Việt Nam 2004 HR.1587.

Trả lời phỏng vấn trên báo Quân đội Nhân dân số ra ngày 16-8, Athơ, trước đây từng là phóng viên hãng thông tấn CBS, một hãng thông tấn tự do của Mỹ, cho biết ông thật sự rất bất ngờ khi nghe nói Hạ viện Mỹ thông qua bản Dự luật nhân quyền HR.1587 chống lại Việt Nam. Ông bày tỏ sự thất vọng trước hành động của một số hạ nghị sĩ Mỹ và nói: "Phần lớn người dân Mỹ đều không quan tâm tới vấn đề chính trị nhạy cảm này, song tôi có thể khẳng định, nếu những ai từng tới Việt Nam nhiều lần như tôi, họ cũng sẽ có suy nghĩ tương tự".

Còn Giêm, hiện đang quản lý một số tờ báo chuyên lên tiếng phản đối những hành động sai trái của Mỹ đối với Việt Nam, thì phát biểu: "Tôi cũng nhất trí với quan điểm của Giêm. HR.1587 không phải là một bản dự luật vì nó không hợp pháp. Cái gọi là dự luật này thật đúng là một trò cười".

Giêm khẳng định rằng HR.1587 chỉ là cái cớ để Mỹ can thiệp vào Việt Nam. "Họ muốn dựa vào đó để nhằm những mục đích khác và làm một việc gì khác. Thật khó hiểu tại sao họ lại vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo", ông bất bình.

Giêm cho biết, sau chiến tranh, ông đã 5 lần tới Việt Nam, cùng gia đình tới thăm các nhà thờ công giáo mà không gặp phải bất cứ sự cấm đoán hay ngăn cản nào. Con dâu tương lai của ông là người Việt Nam theo đạo, đang sống và làm việc tại Tây Nguyên.

"Nước Mỹ cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề tôn giáo, tại sao họ không lo giải quyết chuyện của đất nước mình mà lại đi lo chuyện tôn giáo ở một quốc gia khác," ông đặt câu hỏi. "Họ cần phải nhớ rằng, trong lịch sử nước Mỹ, trước đây đã từng có chuyện chính phủ ép buộc những người thổ dân da đỏ phải theo tôn giáo chính thống mà chính phủ quy định".

Về phần mình, Athơ cho rằng hiện vẫn còn một số người Mỹ chưa quên được quá khứ và điều này giải thích tại sao bản dự luật vô nghĩa vẫn được Hạ viện thông qua. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Thượng viện Mỹ sẽ không thông qua một bản dự luật vô nghĩa như vậy.

. TTXVN

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Báo động nguy cơ khủng bố Đại sứ quán Mỹ ở Malaysia  (16/08/2004)
Gần 330 triệu USD cải thiện lưới điện nông thôn ở 30 tỉnh  (16/08/2004)
Tai nạn và nổ bom tại Ấn Độ, Malaysia: 35 người chết  (16/08/2004)
Ba Lan sẽ giảm số quân đóng tại Iraq  (16/08/2004)
3.500 tỷ đồng xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sơn Động  (16/08/2004)
Một sinh viên Việt Nam vào danh sách 2.500 sinh viên giỏi nhất nước Mỹ  (16/08/2004)
Đắc Nông: Đầu tư 81 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện cho các buôn làng   (15/08/2004)
Đắc Nông: Đầu tư 81 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện cho các buôn làng   (15/08/2004)
Chìm thuyền ở Tây Ban Nha   (15/08/2004)
Đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại Iraq đã thất bại   (15/08/2004)
Cuộc thi "Âm vang Điện Biên" - Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng   (15/08/2004)
Giáo sĩ Sadr bị thương trong vụ đánh bom tại Najaf   (13/08/2004)
Việt Nam gia nhập Công ước Berne: Công nhận bản quyền tự động của tác phẩm   (13/08/2004)
Lật thuyền ở Bangladesh, 7 người chết   (13/08/2004)
Xét xử bọn gây mất trật tự an ninh, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc tại Tây Nguyên   (13/08/2004)