Trợ lý của vị giáo sĩ cấp tiến Moqtada al-Sadr ngày 17-8 cho biết ông từ chối tiếp đoàn đại biểu hòa bình đến từ Baghdad của vì "sự công kích của Mỹ".
Bất chấp hiểm nguy, đoàn đại biểu gồm 8 vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo từ Baghdad bay đến Najaf rồi tìm đến văn phòng của giáo sĩ Sadr. Họ đã gặp, nói chuyện với các trợ lý cao cấp của ông và ngồi đợi tại ngôi đền. Trong khi đó, bên ngoài, các cuộc đấu súng đang xảy ra tại một nghĩa trang cổ ngay bên cạnh. Trưởng đoàn đại biểu, giáo sĩ Hussein al-Sadr, là người bà con xa của ông Sadr, cho biết: "Đây không phải là cuộc thương lượng, mà chỉ là một phái đoàn thân thiện đến truyền tải thông điệp của Đại hội Quốc dân. Chúng tôi muốn quân đội Medhi sớm chuyển thành một tổ chức chính trị và nhanh chóng rút khỏi ngôi đền Hazrat Ali. Chúng tôi hứa sẽ không truy đuổi những người rời khỏi đền. Và đó là những gì mà chính phủ và tất cả người dân Iraq mong muốn".
Tuy hoan nghênh phái đoàn thân thiện, nhưng các trợ lý của ông Sadr cho biết sẽ không chấp nhận thỏa hiệp hòa bình và cho rằng những yêu cầu của Đại hội Quốc dân là không thể thực hiện được. Theo họ, đền thờ phải do các những người đứng đầu tôn giáo quản lý. Và tại sao chính phủ lại yêu cầu họ rời khỏi Najaf khi họ chính là những người con của thành phố này.
Bạo lực vẫn xảy ra rất ác liệt vào hôm qua (17-8), làm 3 người chết và 15 người khác bị thương.
. Ngọc Tú (theo News International) |