2 binh lính Ba Lan thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn ở Hilla sau khi xe tuần tra của họ bị tấn công gần căn cứ Babylon ở miền nam Iraq. Tuy nhiên, phát ngôn viên quân sự Ba Lan tại Iraq chưa có bình luận gì về vụ này.
Còn tại Najaf, cho đến sáng 19-8, tình hình vẫn đang rất căng thẳng. Trước đó, hy vọng đã được nhen nhóm khi giáo sĩ Sadr tuyên bố chấp nhận đàm phán, giải trừ vũ khí và rút khỏi thành phố. Nhưng sáng nay, ông đã không rời khỏi ngôi đền Imam Ali và tuyên bố sẽ không rút quân, làm cho quan hệ giữa quân đội Mỹ và quân đội Medhi một lần nữa lại đi vào bế tắc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iraq đang kêu gọi các tay súng hãy hạ vũ khí và rời khỏi ngôi đền, họ sẽ nhận được sự ân xá của chính phủ.
Cùng ngày, nhóm vũ trang tự xưng là Lữ đoàn tử vì đạo đã tuyên bố sẽ giết chết 2 nhà báo mang quốc tịch Pháp và Mỹ bị bắt hôm 13-8 nếu quân đội Mỹ không rút khỏi Najaf trong vòng 48 tiếng.
. Ngọc Tú (theo Reuters) |